Khỏe khoắn, duyên dáng vẻ đẹp con gái nhà võ
Tối 3.8, 13 nữ võ sinh Việt Nam và quốc tế đăng ký tham gia Cuộc thi bình chọn Người đẹp Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần V - Bình Định 2014 đã bước vào vòng thi bán kết. Tại cuộc thi nhan sắc đặc biệt này, những cô gái con nhà võ được dịp khoe vẻ đẹp hình thể, sự duyên dáng trong ứng xử và quan trọng hơn, giới thiệu tài năng võ thuật của mình.
Số lượng nữ võ sinh đăng ký tham gia Cuộc thi bình chọn Người đẹp Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần này ít hơn mọi năm, nhưng không vì thế mà hoạt động này giảm sức hút. Sức hấp dẫn của cuộc thi thể hiện rất rõ, bởi hàng trăm ghế ngồi ở hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh đêm 3.8 đã kín người.
Chanysheva Maria - đoàn Tinh võ đạo Nga
Các đoàn võ thuật trong nước, quốc tế và khán giả Quy Nhơn đã không bỏ lỡ cơ hội hiếm có để cổ vũ và thưởng thức những màn trình diễn võ thuật đẹp mắt của những cô gái trẻ trung, xinh đẹp.
Trong 13 thí sinh tham gia vòng thi này, có 8 thí sinh Việt Nam và 5 thí sinh đến từ các quốc gia: Ba Lan, Ma-rốc, Nga, Pháp và Ý. Vòng thi bán kết gồm ba nội dung: trình diễn trang phục dân tộc truyền thống, trang phục áo dài Việt Nam và biểu diễn võ thuật.
Miriana Bonello - đoàn võ thuật Sa Long Cương, Ý
Nữ võ sinh đoàn võ thuật Sa Long Cương, Ý - Miriana Bonello - là thí sinh đến điểm thi muộn nhất. Mồ hôi lấm tấm trên trán, dáng điệu khỏe khoắn, cô gái chỉ trang điểm nhẹ và vội vàng thay bộ váy đen, quyến rũ để ra chào khán giả, cùng 12 võ sinh khác bước vào đêm thi bán kết. Miriana Bonello chia sẻ: “Tôi vừa tham gia biểu diễn cùng các thành viên trong đoàn tại một công viên ở Quy Nhơn (tối 3.8 đoàn Sa Long Cương, Ý đã biểu diễn giao lưu tại công viên Tượng đài Chiến thắng - pv) xong là chạy đến đây ngay. Rất cám ơn là ban tổ chức cuộc thi đã chuẩn bị cho thí sinh người nước ngoài chúng tôi mỗi người một bộ áo dài rất vừa vặn và đẹp, do vậy mà tôi không mất thời gian tìm mua hay thuê áo dài”.
Phạm Thị Hằng, CLB võ thuật cổ truyền trường Cao đẳng Bình Định
Cả buổi sáng hôm nay, tôi đã gặp Miriana Bonello khi cô đi cùng đoàn đến biểu diễn giao lưu tại hai điểm của huyện Tuy Phước là Trung tâm thi đấu TDTT Hà Thanh (thị trấn Diêu Trì) và võ đường Phi Long Vịnh (xã Phước Sơn). Ngày hôm trước cũng thế, Miriana Bonello đi cùng đoàn đến một số điểm diễn ở huyện Tây Sơn và thị xã An Nhơn. Trải qua những chuyến bay dài để đến Bình Định, rồi bận rộn với lịch chương trình gần như kín mít những ngày diễn ra Liên hoan, Miriana Bonello cũng như các thí sinh quốc tế khác chẳng có thời gian để nghỉ ngơi hay chăm chút cho vẻ đẹp của mình. Song điều ấy có là gì, bởi đây là sân chơi của những người đẹp võ thuật, họ đầy sức khỏe và cá tính trong vẻ đẹp nhu - cương hài hòa.
Thí sinh Việt Nam có chiều cao ấn tượng: 1,75 m - Hà Nguyễn Tường Vy (đoàn võ cổ truyền Bình Định) là một vận động viên chuyên nghiệp. Vy đã có 9 năm tập luyện và thi đấu trong màu áo đội bóng ném Bình Định và mới chuyển sang đầu quân vào đội võ cổ truyền của tỉnh khoảng 1 năm nay.
Trần Thị Tuyết Trinh, Trung tâm võ thuật cổ truyền Bình Định
Hà Vy từng nghĩ, con gái dân thể thao “cứng” lắm, sao có thể thi người đẹp được. Cô gái có phần e ngại. Thầy cô và bạn bè khích lệ Vy, rằng: “hãy thể hiện tài năng và thần thái con gái xứ võ Bình Định”, đó là lời động viên và cũng là “sứ mệnh” cho Vy nỗ lực.
Tham gia phần thi năng khiếu võ thuật, Vy chọn biểu diễn bài “Thái Sơn côn”, khán giả đã tặng cô những tràng pháo tay giòn giã. “Đồng đội” của Vy là Tuyết Trinh với màn biểu diễn bài “Song phượng kiếm” cũng được người xem rất tán thưởng…
Nữ võ sinh Agnieszka (đoàn võ quyền Ba Lan) quá sức bất ngờ khi “tự nhiên” ban tổ chức gọi cho tình nguyện viên của đoàn cô và bảo chuẩn bị trang phục dân tộc để thi người đẹp.
“Tôi không đăng ký, tôi hỏi mọi người trong đoàn họ cũng bảo là không. Có lẽ một người bạn đoàn Nga ở cùng khách sạn với chúng tôi đã bí mật đăng ký. Trước đó cô ấy có nói với tôi rằng tôi khá xinh, đánh võ đẹp, tại sao không tham gia cuộc thi này? Thú thật tôi không có ý định. Song sau khi ban tổ chức gọi, mọi người trong đoàn đều khuyên tôi nên tham gia cho vui, có thêm kỷ niệm và trải nghiệm, bạn tình nguyện viên của đoàn tôi cũng rất khuyến khích, cô ấy còn bảo sẽ chuẩn bị áo dài cho tôi. Tôi thấy xúc động và hứng thú, vậy là có mặt ở đây hôm nay!”, Agnieszka tâm sự.
Dù không có ý định tham gia hoạt động này, song đến Bình Định, Agnieszka đã không quên mang theo bộ trang phục truyền thống của dân tộc Ba Lan bên mình. Đó là một chiếc váy đen thêu hoa mặc với chiếc áo trắng nền nã. Và chính Agnieszka không thể không ngạc nhiên khi soi mình trong gương: đây là lần đầu tiên cô khoác lên mình chiếc áo dài duyên dáng của người Việt Nam!
Nguyễn Thị Thanh Xuân (võ đường Minh Vương, tỉnh Đắc Lắc) đi bài roi đầy uy vũ
Tối 4.8, vòng chung kết Cuộc thi bình chọn Người đẹp Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần V - Bình Định 2014 sẽ diễn ra trong khuôn khổ chương trình bế mạc Liên hoan. 11 thí sinh sẽ trải qua hai nội dung thi: biểu diễn võ thuật và trình diễn trang phục tự chọn. Sau đó, Ban giám khảo sẽ chọn tiếp 5 người vào vòng thi ứng xử.
SAO LY
11 thí sinh lọt vào vòng thi: Ngô Thị Kim Phận (võ đường Phi Long Hùng, Kon Tum), Miriana Bonello (đoàn võ thuật Sa Long Cương, Ý), Phạm Thị Hằng (CLB võ thuật cổ truyền trường Cao đẳng Bình Định), Nguyễn Thị Thanh Xuân (võ đường Minh Vương, Đắk Lắk), Hà Nguyễn Tường Vy, Trần Thị Tuyết Trinh, Võ Thị Ánh Nguyệt (Trung tâm võ thuật cổ truyền Bình Định), Nguyễn Thị Hồng Liên (CLB võ thuật cổ truyền Trịnh Ngọc Thanh, Bình Định), Chanysheva Maria (đoàn Tinh võ đạo Nga), Agnieszka (đoàn võ quyền Ba Lan) và Morgane (CLB Võ thuật võ Kinh Vạn An phái - Cộng hòa Pháp)