Bế mạc và chung kết cuộc thi Người đẹp Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền lần thứ V
Vào lúc 20 giờ tối nay (4.8), tại Quảng trường đường Trường Chinh và Nguyễn Tất Thành - TP Quy Nhơn, diễn ra Lễ bế mạc và chung kết Cuộc thi Người đẹp Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ V - Bình Định 2014.
Dự Lễ bế mạc có các ông: Nguyễn Tiến Dĩnh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hữu Lộc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh… cùng đông đảo đại biểu và người dân.
Đông đảo mọi người về dự Lễ bế mạc đã được xem lại trên màn hình led lớn những hình ảnh sinh động về các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan lần này như Lễ khai mạc, Lễ hội đường phố, các hoạt động biểu diễn võ thuật ở các địa điểm và giao lưu ở 6 võ đường tiêu biểu của miền đất Võ…
Ban Tổ chức cũng đã tuyển chọn một số tiết mục đặc sắc của các đoàn về tham gia Liên hoan để biểu diễn trong đêm bế mạc.
Phát biểu tại Lễ bế mạc Liên hoan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Thanh Thắng, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan, đã khẳng định sự thành công của các chương trình, cảm ơn sự đóng góp của các đoàn tham gia, các đại biểu về dự và các nhà tài trợ, đơn vị và cá nhân liên quan đã ủng hộ cho Liên hoan…
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Thanh Thắng cũng đã trao giải thưởng cho đại diện cho các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế đã có những đóng góp tích cực trong Liên hoan…
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Lộc đã trao kỉ niệm chương thay lời cảm ơn cho các nhà tài trợ đã ủng hộ để tổ chức chương trình…
20 giờ 40 phút, vòng thi chung kết cuộc thi Người đẹp Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ V bắt đầu trong sự háo hức của đông đảo khán giả.
11 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết gồm: Ngô Thị Kim Phận (võ đường Phi Long Hùng, Kon Tum), Miriana Bonello (đoàn võ thuật Sa Long Cương, Ý), Phạm Thị Hằng (CLB võ thuật cổ truyền Trường Cao đẳng Bình Định), Nguyễn Thị Thanh Xuân (võ đường Minh Vương, Đắk Lắk), Hà Nguyễn Tường Vy, Trần Thị Tuyết Trinh, Võ Thị Ánh Nguyệt (Trung tâm Võ cổ truyền Bình Định), Nguyễn Thị Hồng Liên (CLB võ thuật cổ truyền Trịnh Ngọc Thanh, Bình Định), Chanysheva Maria (đoàn Tinh võ đạo, Nga), Agnieszka (đoàn võ quyền Ba Lan) và Morgane (CLB võ thuật Võ kinh Vạn an phái, Pháp).
Các thí sinh thi năng khiếu võ thuật để Ban Giám khảo chọn ra 5 thí sinh lọt vào vòng ứng ử. Tất cả thí sinh đều thể hiện xuất sắc các tiết mục võ đã chọn lựa của mình.
Ở phần thi trang phục tự chọn, 8 thí sinh Việt Nam đều chọn cho mình những bộ áo dài duyên dáng. Trong 5 thí sinh nước ngoài, thí sinh Nga chọn trang phục truyền thống độc đáo.
Thí sinh thuộc đoàn Sa Long Cương (Ý) chọn bộ dạ hội đỏ quyến rũ, còn thí sinh Ba Lan tha thướt trong bộ đầm dạ hội trắng…
Thí sinh Trần Thị Tuyết Trinh (Trung tâm Võ cổ truyền Bình Định), SBD 10, sinh năm 1994, ở Tuy Phước, hiện là sinh viên năm ba ngành Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng Bình Định, cho hay: Đây là lần đầu tiên Tuyết Trinh tham gia cuộc thi Người đẹp võ cổ truyền Việt Nam, dù cô đã từng tham gia hoạt động trong Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần đầu tiên cách đây 10 năm.
Tuyết Trinh cho biết, cô đã chuẩn bị thi phần kỹ năng múa, trình diễn trang phục tự chọn là bộ áo dài truyền thống, cũng như chuẩn bị về sức khỏe và tinh thần trước khi tham gia Liên hoan.
Cô thố lộ là cô rất phấn khởi, muốn thể hiện hết mình, cống hiến bài biểu diễn võ đẹp mắt.
Thí sinh Võ Thị Ánh Nguyệt (Trung tâm Võ cổ truyền Bình Định), SBD 06, năm nay 20 tuổi, quê ở Tam Quan (huyện Hoài Nhơn), là vận động viên võ cổ truyền Bình Định.
Ánh Nguyệt cho biết, cô tham gia cuộc thi bởi đây là cơ hội tốt để giao lưu võ thuật với các đoàn trong và ngoài nước. Theo Ánh Nguyệt, Liên hoan là cơ hội để quảng bá võ thuật Việt Nam, làm cho võ cổ truyền Việt Nam ngày càng phát triển.
Nguyễn Thị Thanh Xuân (Võ đường Minh Vương, Đắk Lắk),SBD 05, 18 tuổi, ở Eakar, Đắk Lắk) tâm sự, cô mới học võ được 5 năm nay và cũng không có nhiều thời gian để chuẩn bị trong lần đầu tiên tham gia cuộc thi. Tuy nhiên, cô đã chăm chỉ tập luyện để thể hiện tốt bài quyền dự thi.
Bài quyền mà Thanh Xuân thể hiện là “Bát quái côn”. Thanh Xuân lý giải, cô chọn bài quyền này bởi đây là một bài võ đẹp có nhiều thế mạnh mẽ, đẹp mắt và phù hợp với khả năng của cô.
Nguyễn Hà Tường Vy (Trung tâm Võ cổ truyền Bình Định), SBD 09, năm nay 23 tuổi, hiện tại đang làm nhân viên văn phòng cho một công ty ở Quy Nhơn. “Tuy mới học võ hơn một năm nhưng em thấy rất hứng thú với võ thuật”, Tường Vy nói.
Đến với cuộc thi, Tường Vy nhận được sự ủng hộ của đồng nghiệp trong công ty cũng như gia đình, nhất là sự động viên của mẹ. Bà Nguyễn Thị Tám, mẹ của Tường Vy tâm sự, bà ủng hộ con gái tham gia cuộc thi này bởi “muốn con sẽ có cơ hội học hỏi, giao lưu với bạn bè khắp nơi”.
Nguyễn Thị Hồng Liên (CLB Võ cổ Truyền Trịnh Ngọc Thanh, Bình Định) SBD 08, sinh năm 1990, ở Gia Lai, học chuyên ngành Quản trị kinh doanh Đại học Quy Nhơn. Tuy mới học võ được một năm nhưng Liên rất thích bởi môn đây là môn thể thao có lợi cho sức khỏe.
Đến với cuộc thi này, Hồng Liên chuẩn bị rất kỹ phần trang phục tự chọn là bộ áo dài truyền thống và tự hứa với bản thân sẽ cố gắng làm hết khả năng có thể.
Hồng Liên dự thi năng khiếu võ thuật với bài “U linh thương”. Đây là lần đầu tiên Hồng Liên tham gia một cuộc thi như thế này nên cô rất hồi hộp.
Morgane (CLB Võ Kinh Vạn An Phái, Pháp), SBD 19, dự thi phần tài năng với bài “Lôi Long Phiến”. Morgane năm nay 18 tuổi, đã học võ 10 năm và hiện đang dạy võ và khiêu vũ.
Sau phần thi năng khiếu võ thuật, có 5 người đẹp lọt vào chung kết là: Phạm Thị Hằng (SBD 03), Võ Thị Ánh Nguyệt (SBD 06), Trần Thị Tuyết Trinh (SBD 10), Chanyshevia Maria (SBD 11), và Morgane (SBD 19).
Tham gia phần thi ứng xử, với khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh còn hạn chế, Chanysheva Maria, đoàn Tinh võ đạo võ cổ truyền Việt Nam tại Nga, gặp chút trở ngại trong phần thi ứng xử.
Bắt trúng câu hỏi: Nếu người nào đó muốn biết đến Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam tại Bình Định, bạn sẽ giới thiệu như thế nào, với rất nhiều thiện cảm trong những ngày ở Bình Định vừa qua, Chanysheva Maria muốn nói thật nhiều. Tuy nhiên, vốn từ tiếng Anh của cô khá ít nên trong câu trả lời của mình, Maria đã nói bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Nga. “Tôi sắp trở về đất nước của tôi rồi, tôi sẽ nói với tất cả gia đình, người thân, bạn bè của tôi rằng tôi vừa trải qua một chuyến đi, tham dự một sự kiện tuyệt vời.
“Tham gia sự kiện này, điều quan trọng với tôi, đây là dịp hội tụ của rất nhiều võ phái, môn phái từ khắp thế giới, là cơ hội tuyệt vời để tôi có thêm những người bạn Việt Nam và quốc tế cũng chung niềm đam mê võ thuật như tôi.
“Không chỉ kể lại, tôi còn nghĩ đến việc lập một trang web, trên đó tôi sẽ đăng tải thật nhiều hình ảnh về Liên hoan, về Bình Định để chia sẻ với tất cả mọi người”, cô nói.
Sau phần thi ứng xử, kết quả, danh hiệu cao nhất Cuộc thi Người đẹp Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ V - Bình Định 2014 đã thuộc về thí sinh mang số báo danh 19 - Chanysheva Maria, đoàn Tinh võ đạo Võ cổ truyền Việt Nam tại Nga.
Á khôi 2: Morgane - đoàn Võ kinh Vạn an phái, Pháp.
Á khôi 1: Trần Thị Tuyết Trinh - Trung tâm Võ cổ truyền Bình Định.
Giải khuyến khích: Phạm Thị Hằng - CLB võ thuật cổ truyền Trường Cao đẳng Bình Định; Võ Thị Ánh Nguyệt - Trung tâm Võ cổ truyền Bình Định.
Các giải thưởng khác:
- Á khôi 1 Trần Thị Tuyết Trinh cũng đoạt hai giải phụ: Thí sinh có gương mặt khả ái nhất và Thí sinh trình diễn võ thuật đẹp nhất.
- Hoa khôi Chanysheva Maria cũng đoạt giải phụ: Người mặc trang phục tự chọn đẹp nhất.
- Võ sinh Ngô Thị Kim Phận (Võ đường Phi Long Hùng, Kon Tum) đoạt giải Thí sinh có hình thể đẹp nhất.
NHÓM PV VĂN HÓA - XÃ HỘI
Sau 5 lần tổ chức thì đây là lần liên hoan mà tôi thấy tệ nhất, các chương trình diễn ra vô cùng cẩu thả, không biết có phải là do quá nặng về phần phát triển du lịch hay không mà phần khai mạc và lễ hội đường phố không chú trọng nhiều tới phần võ học . Ngôn ngữ chủ yếu của cả kỳ liên hoan chủ yếu là tiếng Việt không có tiếng Anh, các poster được treo ngoài đường phố thì lại sai lỗi chính tả . Việc sử dụng 1 sân khấu không thay đổi về thiết kế cho cả kỳ liên hoan đã làm cho người xem cảm thấy nhàm chán và không hợp với đặt trưng của từng chương trình diễn ra, thiết kế sân khấu quá rối và màu mè , bố trí sân khấu ngay tại góc đường Trường Trinh cũng là một phần làm giảm đi quy mô của liên hoan lần này. Nên thay đổi tổng đạo diễn cho kỳ liên hoan sau, thực tế là 3 kỳ trước Lê Quý Dương làm rất tốt không biết tại sao lại đổi. Tôi góp ý để kỳ liên hoan sau hoàn thiện hơn.
Chúng tôi rất vui vì LH kỳ này, giải hoa khôi và á khôi được trao cho các bạn nữ võ sinh quốc tế. Bởi đó không chỉ bù đắp phần nào công sức, sự thiệt thòi cho các bạn từ nơi phương trời xa xôi đến với chúng ta, mà sẽ có tác dụng khích lệ sự tiếp tục tham gia, sự giới thiệu quảng bá của các bạn ấy về LH QTVCTVN, về đất và người BĐ.... Sẽ thật chán ngắt nếu như những giải thưởng cao nhất đều thuộc về đội chủ nhà. Năm nay hoa khôi võ thuật thuộc về Nga, giải nhất toàn đoàn về thi đấu võ cổ truyền thuộc về TP.HCM... như vậy là hay, thể hiện sự công bằng, không ưu ái cho chủ nhà như chúng ta thường thấy! Xin chúc mừng thành công của LHQTVCTVN lần thứ 5. Mong sao BTC sẽ tiếp thu được rất nhiều kinh nghiệm để lần sau tổ chức được hoàn thiện hơn!