Tỏa sáng người đẹp võ thuật
Tối 4.8, tại Quảng trường đường Trường Chinh và Nguyễn Tất Thành - TP Quy Nhơn đã diễn ra chung kết Cuộc thi Người đẹp Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ V-Bình Định 2014. Danh hiệu cao nhất đã thuộc về nữ võ sinh đến từ xứ sở bạch dương Chanysheva Maria.
Hoa khôi: Chanysheva Maria, đoàn Tinh võ đạo Võ cổ truyền Việt Nam tại Nga
Năm nay Chanysheva Maria 25 tuổi, đang là nhân viên thiết kế trang web đồng thời là giáo viên giảng dạy tại CLB Tinh võ đạo Nga. Đoạt ngôi vị cao nhất tại Cuộc thi Người đẹp Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần này, với Maria, điều này bất ngờ và đẹp như một giấc mơ.
Khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh hạn chế nên hoa khôi Chanysheva Maria gặp một chút trở ngại trong phần thi ứng xử. Trước câu hỏi “nếu người nào đó muốn biết đến Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam tại Bình Định, bạn sẽ giới thiệu như thế nào”; với rất nhiều thiện cảm trong những ngày qua ở Bình Định, Chanysheva Maria muốn nói thật nhiều. Song vốn từ tiếng Anh của cô chưa nhiều nên Maria đã nói bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Nga. “Tôi sắp trở về đất nước của tôi rồi, tôi sẽ nói với tất cả gia đình, người thân, bạn bè rằng tôi vừa trải qua một chuyến đi, tham dự một sự kiện tuyệt vời. Tham gia sự kiện này, có một điều rất quan trọng với tôi, đây là dịp hội tụ của rất nhiều võ phái, môn phái từ khắp thế giới, là cơ hội tuyệt vời để tôi có thêm những người bạn Việt Nam và quốc tế cùng chung niềm đam mê võ thuật. Không chỉ kể lại, tôi còn nghĩ đến việc lập 1 trang web, trên đó tôi sẽ đăng tải thật nhiều hình ảnh về Liên hoan, về Bình Định để chia sẻ với tất cả mọi người”.
Nữ võ sư Hồ Hoa Huệ, người sáng lập ra võ đường Tinh võ đạo Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh, chia sẻ về cô học trò của mình: “Chanysheva Maria là một người có tố chất võ thuật và rất yêu mến võ cổ truyền Việt Nam. Cô ấy còn là một học trò hiếu thảo với thầy và quan tâm đến bạn bè đồng môn”.
Á khôi 1: Trần Thị Tuyết Trinh, Trung tâm võ cổ truyền Bình Định
Tròn 10 năm trước, Tuyết Trinh đã tham gia biểu diễn võ tại kỳ Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ I (năm 2006). Song đây là lần đầu tiên cô gái này đăng ký tham gia vào một cuộc thi nhan sắc đặc biệt, mà ở đó tiêu chí quan trọng nhất là tài năng võ thuật.
Theo nhiều khán giả, Tuyết Trinh có gương mặt phúc hậu, nụ cười duyên dáng, đặc biệt là sức hấp dẫn toát ra từ phần biểu diễn võ thuật của mình, cô được đánh giá là ứng viên sáng giá của ngôi vị hoa khôi. Cô gái sinh năm 1994, ở huyện Tuy Phước, hiện là sinh viên năm 3 ngành Công nghệ thông tin trường Cao đẳng Bình Định.
Tuyết Trinh cũng được đánh giá là thí sinh trả lời đầy đủ, chân thành, thuyết phục và tự tin phần thi ứng xử của mình. Tuyết Trinh đã có sự chuẩn bị chu đáo để đến với cuộc thi này. “Tôi đã chuẩn bị những bộ áo dài rất đẹp, để giới thiệu với bạn bè quốc tế về trang phục truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Tôi đã chuẩn bị sức khỏe và tinh thần để tối nay có thể đứng ở đây, trên sân khấu này, tự tin bước đi uyển chuyển, nở những nụ cười tươi, thể hiện vẻ đẹp và tài năng võ thuật của mình. Và quan trọng nhất, đây là cuộc thi người đẹp võ thuật, dù học võ đã lâu, tôi vẫn mỗi ngày đánh bài võ mình chọn lựa biểu diễn (bài Song phượng kiếm) để đánh thật chuẩn xác và đẹp mắt, thần thái”, cô đã trả lời câu hỏi của Ban tổ chức “bạn đã chuẩn bị cuộc thi này như thế nào” như vậy.
Ngoài danh hiệu á khôi 1, Tuyết Trinh còn giành 2 giải phụ: thí sinh biểu diễn võ thuật hay nhất và thí sinh có gương mặt khả ái nhất.
Á khôi 2 Morgane - đoàn võ thuật Võ kinh Vạn An phái, Pháp
Morgane có lẽ là thí sinh may mắn nhất Cuộc thi bình chọn Người đẹp Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ V - Bình Định 2014. Bởi, tại vòng thi bán kết (tối 3.8), trong một động tác nhanh và mạnh, cô đã làm rơi binh khí - chiếc quạt - khi biểu diễn bài “Lôi long phiến”. Song, không để một nữ võ sinh xinh đẹp, tài năng phải dừng chân sớm tại cuộc thi này vì một sự cố nhỏ, Ban tổ chức đã quyết định bổ sung Morgane vào danh sách những thí sinh lọt tiếp vào vòng chung kết. Tại đây, vẻ đẹp và tài năng võ thuật của Morgane đã tỏa sáng.
Mới 18 tuổi nhưng cô gái xinh đẹp này đã học võ được 10 năm. Hiện Morgane đang sống tại thành phố DourDan (Pháp) với công việc dạy võ và dạy kiêu vũ.
Bài: SAO LY - MỸ HẠ - ÁNH TUYẾT
Ảnh: VĂN LƯU, LÊ CƯỜNG