Đem “chuyện biển đảo” lên non
Từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 8.2014, Đội Thông tin lưu động (TTLĐ) huyện An Lão đã thực hiện 34 buổi biểu diễn văn nghệ kết hợp TTLĐ tại 10 xã, thị trấn trong huyện. Nội dung tuyên truyền về chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng An Lão (7.12.1964 - 7.12.2014) và hướng về biển đảo Việt Nam.
Chương trình văn nghệ là sự kết hợp hài hòa giữa ca, múa, nhạc và kịch tuyên truyền, với chủ đề: Chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng An Lão và hướng về Biển đảo Việt Nam. Trong đó, tập trung tuyên truyền về niềm tự hào của Đảng bộ, quân và dân huyện nhà nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng An Lão; và sức mạnh đoàn kết, lòng tự tôn dân tộc trước tình hình căng thẳng trên biển đông khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa của Việt Nam. Có thể nói, đây không phải là lần đầu tiên khán giả huyện nhà được xem loại hình “tuyên truyền văn nghệ” lồng ghép như thế này; nhưng khi được tận mắt xem những diễn viên trẻ thể hiện hết mình trong từng lời ca, điệu múa, bà con ai cũng thích, ai cũng hân hoan mỗi khi đội tới phục vụ tại địa phương mình...
Ông Đinh Xuân Bền, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện An Lão, người đã có nhiều cống hiến cho cách mạng và có những hiểu biết nhất định về chiến thắng An Lão, sau khi xem xong chương trình phục vụ tại làng mình (thôn 2, xã An Hưng), đã hết lời khen ngợi và góp ý, động viên anh em về một số chi tiết để nội dung các chương trình sau thành công hơn.
Kịch bản “Xin làm người lính biển” và chùm những bài hát về biển đảo Việt Nam là những khúc ca trầm hùng, bi tráng, khẳng định chủ quyền Việt Nam về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. “Thời đại Hồ Chí Minh, đất nước đã có Điện Biên Phủ mặt đất, rồi “Điện Biên Phủ trên không”. Chúng ta dù không hề muốn, nhưng sẵn sàng sẽ có thêm “Điện Biên Phủ trên biển” nếu chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc bị xâm phạm!...”. Thông qua lời thoại kịch bản tuyên truyền, mỗi tác phẩm khi thể hiện, là một lời hiệu triệu, cổ vũ tình yêu quê hương, đất nước.
Đêm 2.8, tại điểm diễn cuối - thôn 3, xã An Vinh - Đội TTLĐ huyện An Lão đã hoàn thành theo đúng kế hoạch chương trình phục vụ TTLĐ đã đề ra trước đó. Mặc dù còn gặp không ít khó khăn trong quá trình lưu diễn nhưng lòng yêu nghề và sự cổ vũ nhiệt tình của người xem đã giúp Đội hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Có không ít đêm diễn, gặp trời mưa phải chờ tạnh mới diễn được, bà con vẫn đội mưa để xem. Cá biệt có 2 đêm vì mưa mãi không tạnh nên Đội phải diễn vào ban ngày. Đó chính là nguồn động lực để cả Đội có thêm sức mạnh và hứng khởi biểu diễn. Với yêu cầu tiết kiệm kinh phí, hạn chế con người, nên biên chế của đoàn chỉ có 14 người, cả Trưởng đoàn, lái xe, âm thanh, ánh sáng, nhạc công… (6 cán bộ Trung tâm, 8 diễn viên cơ sở), để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đội đã khai thác triệt để thế mạnh của từng cá nhân. Diễn viên này hát xong chuyển qua đánh đàn, diễn viên nọ chỉnh âm thanh thì “nhảy” lên sân khấu đóng kịch… Cứ vậy, ai cũng “giỏi một việc và biết nhiều việc”, chính là thế mạnh và đặc trưng của người diễn viên TTLĐ.
Ngày nay, phương tiện phục vụ giải trí cho bà con đã khá phong phú: tivi, đầu đĩa, cassette, karaoke..., thi thoảng các loại hình hoạt động khác như hội chợ, triển lãm, xiếc thú cũng đổ xô về các vùng nông thôn, kể cả vùng sâu, vùng xa. Việc tiếp cận với các loại hình nghệ thuật không còn xa lạ với bà con như xưa. Tuy vậy, nhưng mỗi khi nghe có đội TTLĐ về phục vụ thôn mình, đặc biệt là ở các xã vùng cao, thì dường như ngày đó mọi hoạt động thường nhật như đi rừng, làm nương rẫy... của bà con ngưng hẳn, mỗi người một tay phụ giúp với Đội khuân vác âm thanh, làm sân khấu hay chuyện bếp núc… Sự nồng hậu, ân cần của bà con, đồng bào là động lực để cho đội TTLĐ huyện nhà phục vụ ngày một tốt hơn.
BẢO LINH