Nâng bước trẻ đến trường
Trước thềm năm học mới 2014 -2015, 311 trẻ vượt khó học giỏi đã được nhận quà của Quỹ Bảo trợ trẻ em (BTTE) tỉnh. Những suất học bổng trực tiếp trao tay các em có ý nghĩa lớn, động viên trẻ tiếp tục nỗ lực trên con đường học tập.
Cộng thêm niềm tin
Sáng 5.8, em Chế Trung Kiên, học sinh lớp 11 Trường THPT An Lão, theo xe về huyện Hoài Nhơn để nhận học bổng học sinh vượt khó học giỏi. Dù đã nhận học bổng tới 8 lần, nhưng cậu học trò này vẫn hết sức hồi hộp. Không có cha, cảnh nhà chỉ dựa vào một tay mẹ với nghề nông, số tiền học bổng 1 triệu đồng, số vở và cặp sách trở thành món quà to, giàu ý nghĩa mỗi khi năm học tới.
“Năm học nào, em cũng tự dặn lòng, phải cố gắng học thật tốt để có thể được Quỹ BTTE tỉnh trao học bổng. Năm nay, em không phải lo mua sách vì đã được mấy anh chị hàng xóm cho mượn rồi. Vậy nên, em sẽ đưa hết học bổng cho mẹ”, Kiên vui sướng tâm sự.
Cạnh Kiên, em Đinh Thị Thu, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học An Dũng, cũng háo hức không kém. Em kể: “Em dậy từ 4 giờ sáng, mặc quần áo mới và được mẹ tết tóc. Đây là lần đầu tiên em được nhận học bổng nên không chỉ em mà cả ba mẹ đều rất vui!”. Ôm chặt lấy chiếc cặp sách mới, khẽ đếm số lượng vở vừa nhận được, Thu bẽn lẽn khoe nhỏ - Em sẽ chia vui với các bạn trong làng và chia cho em nhỏ một vài quyển vở mới.
Ở bên ngoài hội trường, chị Nguyễn Thị Kim Nương, ở thôn Lâm Trúc 1, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, nở nụ cười thiệt tươi khi đón con trai Nguyễn Đức Mạnh (lớp 7A1, Trường THCS Hoài Thanh) và chiếc xe đạp mới. Chặng đường hơn 2km đến trường của con chị vậy là đã gần hơn nhờ vào phần quà của Tổng Công ty CP May Nhà Bè. Bóc lớp bì nhựa bao bên ngoài xe đạp cùng con, chị chia sẻ: “Tháng 10.2013, Mạnh bị mất cắp chiếc xe đạp mà bố mẹ mua cho. Gần năm trời, hai vợ chồng chia nhau đưa đón con hoặc để con đi nhờ bạn bè. Lúc nghe thông báo Mạnh được nhận học bổng của Quỹ BTTE tỉnh, trong đó có một chiếc xe đạp, cả nhà mừng hết sức. Tối hôm trước khi đi nhận “quà”, Mạnh khiến tôi xúc động khi bất ngờ ôm lấy mẹ, bảo có xe đạp sẽ chủ động hơn trong việc đến lớp, khỏi bận ba mẹ và bạn bè, đồng thời hứa sẽ chăm chỉ học hành hơn”.
Năm học nào, em cũng tự dặn lòng, phải cố gắng học thật tốt để có thể được Quỹ BTTE tỉnh trao học bổng. Năm nay, em không phải lo mua sách vì đã được mấy anh chị hàng xóm cho mượn rồi. Vậy nên, em sẽ đưa hết học bổng cho mẹ
Em CHẾ TRUNG KIÊN, học sinh lớp 11 Trường THPT An Lão
Tương tự, suất học bổng cũng góp thêm niềm tin cho cậu học trò khuyết tật Nguyễn Mạnh Tuấn, 8 tuổi, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (TP Quy Nhơn). Mẹ Tuấn, chị Võ Thị Tuyết Mai cũng tâm sự: “Chồng mất vì bệnh ung thư hơn 1 năm trước để lại hai đứa con. Tuấn bị teo cơ tủy tuýp 2. Khoảng nợ nần để chữa chạy cho chồng và thuốc thang cho con còn treo lơ lửng. Nhưng ba mẹ con không thấy mình đơn độc. Chúng tôi còn có gia đình nội ngoại, rồi bạn bè và các tổ chức, đoàn thể. Hai năm liên tiếp nhận được học bổng giúp Tuấn thêm tự tin trong học tập. Còn tôi thì thấy vui vì mọi nỗ lực của con đều được ghi nhận”.
Gieo ước mơ cho trẻ
“Học bổng tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa khuyến khích, động viên các em trong học tập, rèn luyện đạo đức. Đáng mừng, em nào được nhận học bổng cũng nỗ lực giữ vững danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, trở thành những người thành đạt, công dân tốt. Đặc biệt hơn, có em còn quay lại giúp đỡ cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn biết vượt khó của quê mình. Đó chính là món quà quý giá đối với những người làm công tác tổ chức học bổng vượt khó của Quỹ BTTE tỉnh trong suốt 20 năm qua”, ông Phan Như Hải, Quyền Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, chia sẻ.
Con số 4.450 lượt em được nhận học bổng của Quỹ BTTE tỉnh (trị giá hơn 3,4 tỉ đồng) sau 20 năm tổ chức dựa trên sự chung tay của nhiều tổ chức, đơn vị. Năm nay, ngoài nguồn ngân sách Nhà nước, Quỹ BTTE tỉnh nhận được sự ủng hộ tích cực của Tổng công ty CP May Nhà Bè, Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bình Định, Công ty Xổ số Kiến thiết Bình Định, Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Giao thông vận tải Bình Định. Ngoài ra, Quỹ cũng thường xuyên nhận được sự ủng hộ của Hội đồng hương Bình Định tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Quy Nhơn, Công ty cổ phần nước khoáng Quy Nhơn, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn...
Trẻ em là tương lai của mọi quốc gia trên thế giới. Đồng hành cùng trẻ kém may mắn nhưng giàu nghị lực là một hoạt động đầy ý nghĩa cần sự quan tâm của toàn xã hội.
NGUYỄN MUỘI
Dịp này, Quỹ BTTE tỉnh đã tổ chức trao 311 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi trên toàn tỉnh. Trong đó, có 220 em được nhận học bổng của Quỹ BTTE tỉnh, 15 em được nhận học bổng của Bảo Việt Nhân thọ Bình Định, 30 em nhận học bổng của Tổng Công ty may Nhà Bè, 15 em được nhận học bổng của Công ty Xổ số Kiến thiết Bình Định với cùng mức 1 triệu đồng/em. Ngoài ra, 30 em còn được nhận xe đạp và đồ dùng học tập của Tổng Công ty may Nhà Bè với mức 1,5 triệu đồng/em. Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định trao suất đỡ đầu 3 triệu đồng trong 6 tháng đầu năm cho một học sinh mồ côi ở xã Canh Hiển, huyện Vân Canh (tổng mức trợ giúp là 6 triệu đồng/năm). Tổng kinh phí cho đợt trao học bổng học sinh nghèo vượt khó năm 2014 hơn 459 triệu đồng.