Làm giàu nhờ biết chọn hướng đi đúng
Đó là ông Nguyễn Văn Trung, ở thôn An Đức, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, từ chỗ gia đình đông con, nhiều khó khăn, đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng nhờ cần cù lao động, biết làm ăn đúng hướng.
Trải qua nhiều nghề để kiếm sống, gia đình ông đẫ “đậu” lại với nghề sản xuất bún gạo tươi. Từ một cơ sở làm bún nhỏ, ông đã học hỏi, nghiên cứu, thuê đất mở rộng mặt bằng, đầu tư thêm máy móc, thiết bị để phát triển sản xuất. Hiện tại, cơ sở sản xuất bún của ông giải quyết việc làm cho 6 lao động là con, dâu, rể của gia đình; mỗi ngày làm ra từ 800 kg đến 1 tấn bún tươi, được tiêu thụ trong và ngoài huyện Phù Cát; sau khi trừ chi phí còn lãi 1,2 triệu đồng/ngày. Mới đây, ông đã đầu tư thêm 50 triệu đồng mua máy sản xuất bánh ướt, công suất 120 kg/ngày, sau khi trừ chi phí còn lãi khoảng 300 ngàn đồng/ngày.
Ông Trung còn khai hoang và thuê mướn gần 3 ha để trồng 1,6 ha bạch đàn và hơn 1,3 ha hồ tiêu. Tận dụng nguồn phụ phẩm là nước vo gạo từ cơ sở sản xuất bún, ông xây dựng chuồng trại trong vườn bạch đàn để chăn nuôi bò lai, mỗi năm bán từ 4 đến 5 con bê với giá trị 12 đến 15 triệu đồng/con. Ông còn nuôi gà ta, mỗi lứa 1.000 con, nuôi gối đầu. Nhờ chọn con giống có chất lượng, tiêm phòng đầy đủ và thường xuyên vệ sinh tiêu độc, sát trùng chuồng trại nên đàn gà phát triển tốt, ít dịch bệnh. Mỗi lứa gà nuôi 3 tháng ông thu lãi từ 15 - 20 triệu đồng. Nguồn phân chuồng từ chăn nuôi được dùng để bón cho vườn bạch đàn và vườn tiêu.
Từ làm bún, bánh, chăn nuôi gà, bò và từ vườn bạch đàn, mỗi năm gia đình ông Trung thu lãi trên 700 triệu đồng. Hiện vườn tiêu của ông có trên 1.200 gốc 2 - 3 năm tuổi, sắp cho thu hoạch, hứa hẹn thu nhập sẽ tăng cao hơn. Ông Trung chia sẻ: Để có được như ngày hôm nay là cả một quá trình phấn đấu lao động của bản thân tôi và các thành viên trong gia đình. Tôi nhận thấy, muốn thành công thì trước hết phải chọn hướng đi đúng, kết hợp với sự năng động, sáng tạo, cần cù và quan trọng nhất là phải có niềm đam mê và quyết tâm không chịu khuất phục trước đói nghèo.
Ông Hà Văn Khương, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cát Trinh, cho biết: Trong nhiều năm liền, ông Trung được công nhận là nông dân sản xuất giỏi cấp huyện. Không những sản xuất giỏi mà ông Trung còn tận tình giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm và sống chan hòa với bà con lối xóm, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, được mọi người quý mến.
TRƯỜNG GIANG