Học giỏi để vào trường Y
Là 1 trong những học sinh đạt điểm cao của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2014-2015, Nguyễn Thị Diễm Quỳnh - học sinh lớp 10 Trường THPT số 1 Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ - nuôi ước mơ trở thành bác sĩ.
Ba mất, mẹ bươn chải với nghề buôn bán nhỏ ở thị trấn Phù Mỹ nên Quỳnh đã sớm ý thức phải nỗ lực học tập. Gặp Quỳnh trong lúc em vừa xuất viện vì bị tai nạn giao thông, trên mặt, tay, chân vẫn còn những vết thương chưa lành, nhưng miệng em luôn nở nụ cười hạnh phúc vì kết quả mới đạt được.
Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vừa qua, Quỳnh khá tự tin với vốn kiến thức của mình. “Em cho rằng tự học là quan trọng nhất. Vừa cố gắng ghi nhớ những kiến thức mà thầy cô giảng trên lớp, em vừa tự tìm tài liệu để bổ sung thêm”, Quỳnh chia sẻ cách học để đạt điểm cao.
Với môn Toán, Quỳnh làm bài tập trong sách giáo khoa là chủ yếu, nắm chắc các kiến thức mà thầy cô đã “khoanh vùng”, ngoài ra em còn tìm các bài tập trong sách nâng cao rồi tự mày mò giải. Còn môn Văn, em tìm các bài văn hay, đọc và rút ra kiến thức quan trọng, những cảm nhận riêng. Ở môn tiếng Anh, em cố gắng học thuộc từ mới và trau dồi từ vựng, nắm vững các lý thuyết trong sách giáo khoa. Kết quả, Quỳnh đạt 41,75 điểm (Toán 9,25; Ngữ văn 7,5; tiếng Anh 8,25).
Cô học trò có bề ngoài khá rụt rè này còn sở hữu một thành tích học tập đáng nể khi 9 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Em từng đạt giải Khuyến khích học sinh giỏi cấp tỉnh ở hai môn Toán và Tiếng Việt năm lớp 5. Đặc biệt, em còn đạt giải Khuyến khích học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa năm lớp 9. “Hóa học là niềm đam mê của em”, cô học trò hào hứng cho biết.
Cô Phạm Thị Kim Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 9 của Quỳnh nhận xét: “Quỳnh là một học sinh thông minh và rất chăm học. Ở em có ý chí và sự nỗ lực lớn về học tập, luôn dẫn đầu lớp”.
Cô bé chia sẻ về động lực khiến em học tập tốt hơn là vì gia đình khó khăn, em cố gắng học thật giỏi để giúp đỡ mẹ. Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng, mẹ của Quỳnh, tự hào chia sẻ: “Quỳnh đi học đạt nhiều giấy khen lắm. Tui không nhiều chữ nghĩa nên việc học con đều tự giác. Dù vất vả mấy, tui cũng cố gắng cho con học đến nơi đến chốn để thực hiện ước mơ thi đỗ đại học để làm bác sĩ”.
BÙI THỊ ÁNH TUYẾT