Một game show đậm chất lính Phòng không
Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) vừa ghi hình chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ” tại Lữ đoàn Phòng không 573 (phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn). Để game show đậm chất lính Phòng không, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã nhập cuộc đầy hào hứng, tự tin.
Đại úy Nguyễn Hồng Phong, Trợ lý Tuyên huấn Lữ đoàn 573, phụ trách các đội chơi của game show cho biết: “Từ nhiều năm nay, “Chúng tôi là chiến sĩ” trở thành cầu nối giữa khán giả trên mọi vùng miền đất nước với cán bộ, chiến sĩ, nhất là các chiến sĩ trẻ trong quân đội. Trước khi đến với chương trình này, Lữ đoàn đã nghiên cứu kỹ lưỡng đến từng chi tiết các hướng dẫn của Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị). Sau đó triển khai xây dựng kế hoạch, hoàn chỉnh kịch bản và tổ chức luyện tập”.
Trên trận địa canh trời của Lữ đoàn Phòng không 573.
Ngay “Phóng sự giới thiệu về đơn vị” và phần thi “Chiến sĩ và những người bạn” được ghi hình chủ yếu trên thao trường, với những cảnh quay chân thực, đã khắc họa nếp sống chính quy, sẵn sàng chiến đấu cao của đơn vị làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ bình yên vùng trời Tổ quốc. Đại úy Nguyễn Hữu Cầu, Trợ lý Tác huấn Phòng Tham mưu Lữ đoàn, trọng tài của phần thi “Di chuyển trận địa” chia sẻ: “Kéo pháo 57mm từ trận địa này đến trận địa khác là một nội dung huấn luyện thường xuyên nên quân nhân nào cũng thuần thục, chỉ cần sơ sẩy một chút, thiếu tập trung một chút là thắng bại thấy ngay. Vì vậy, vào cuộc thi, đội nào cũng đoàn kết hiệp đồng chặt chẽ, tập trung cao để giành chiến thắng”.
Trong điều kiện kinh phí hạn hẹp, phát huy tối đa nội lực sẵn có là phương châm “tiến công” của Lữ đoàn. Cùng với huy động các thành viên trẻ tuổi của đội văn nghệ quần chúng đã tham gia và đoạt giải Nhì Hội diễn Nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang Quân khu 5 lần thứ XI năm 2013, “cỗ xe cầu hiền” của đơn vị tiếp tục rà soát ở tất cả các đầu mối trực thuộc để thu nhận những hạt nhân mới. Binh nhất A Nal, chiến sĩ Trung đội Vệ binh Phòng Tham mưu đã được tiến cử. Chàng trai người dân tộc Bana đến từ phố núi Kon Tum, sở hữu chất giọng khỏe khoắn và chơi guitar rất có hồn, lần đầu tiên được bước lên sân khấu lớn. Hát với tất cả niềm say mê mình, anh làm rung động trái tim người nghe và đoạt giải thưởng trong phần chơi “Tình yêu chiến sĩ”. A Nal tâm sự: “Trước giờ tôi luôn ngại ngùng hát trước đông người. Nhờ có chương trình, tôi đã thắng được sự ngại ngùng ấy, hòa đồng và thấy yêu hơn cuộc đời chiến sĩ”.
Binh nhì Ylica E Ban, người dân tộc Êđê, chiến sĩ Đại đội 9 Tiểu đoàn 3 trước khi nhập ngũ từng tốt nghiệp cao đẳng nghề chuyên ngành công nghệ thông tin, xung phong đảm nhận làm nhạc cho đơn vị. Làm việc say sưa không kể ngày nghỉ, giờ nghỉ, anh bộc bạch: “Tay nghề của mình còn non nên càng phải cố gắng, làm sao cho phần nhạc luôn hòa quyện với phần lời, tạo hứng khởi cho đồng đội “thăng hoa” trong từng tiết mục”.
Còn binh nhất Nguyễn Ngọc Đức, chiến sĩ Đại đội 7 Tiểu đoàn 3, góp công bằng cách tình nguyện biên đạo phần thi “Nụ cười chiến sĩ”. Đam mê hip-hop từ thời còn học phổ thông, Ngọc Đức đã trăn trở, thức ngủ cùng đội nhảy, nhờ vậy tiết mục đã thể hiện được phong thái uyển chuyển, tạo hình khối đẹp và tạo được nét dí dỏm, tinh nghịch, đáng yêu của lính thao trường. Bài biểu diễn đã nhận được sự tán dương nhiệt tình của người xem tại trường quay.
Đặc biệt, “Nhật ký chiến sĩ” gây xúc động sâu sắc trong lòng khán giả. Nhân vật chính được khắc họa là trung úy chuyên nghiệp Trần Tuấn Dương, thợ sửa chữa xe máy Phòng Kỹ thuật Lữ đoàn, một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2013. Trong đợt lũ lớn xảy ra ở Bình Định tháng 11.2013, Trần Tuấn Dương đã lái ca nô cùng đồng đội ứng cứu, đưa hàng trăm người dân vùng ngập nặng ở An Nhơn, chủ yếu người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn.
Dự kiến chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ” của Lữ đoàn Phòng không 573 sẽ được phát sóng trên VTV3, đúng vào dịp kỷ niệm 42 năm ngày truyền thống đơn vị (7.12.1972 - 7.12.2014), đây vừa là niềm vui, niềm tự hào của cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị.
Bài và ảnh: NGỌC DIỆP