Lời hứa gửi từ trại Kim Sơn
“…Trong những ngày thi hành án tại Trại giam Kim Sơn, tôi luôn cố gắng học tập, lao động vì nghĩ rằng đây là cách tốt nhất thể hiện lòng biết ơn các cô, chú, anh, chị CA phường Thị Nại, TP Quy Nhơn và cán bộ quản giáo đã giúp đỡ, động viên khi tôi còn ở ngoài xã hội cũng như khi bị bắt vào trại giam, và cũng là cách tốt nhất để tôi sẽ sớm được trở về với gia đình. Nay được cán bộ quản giáo cho phép, tôi viết thư này hứa sẽ tiếp tục cố gắng cải tạo và khi về địa phương sẽ làm người công dân tốt. Mong các cô, chú, anh, chị CA phường Thị Nại hãy tin tôi và nhận ở tôi lời cảm ơn chân thành tự đáy lòng của người đang ăn năn hối cải…”.
Lá thư với những lời xúc động đó do phạm nhân Phạm Văn Thức (SN 1993, hộ khẩu thường trú tổ 4, KV1, phường Thị Nại, TP Quy Nhơn) hiện đang thi hành án tại Trại giam Kim Sơn viết gửi cho CA phường Thị Nại trong những ngày gần đây. Thượng tá Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng CA phường cho biết, đọc lá thư, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đều thấy mừng và cũng thấy tiếc cho Phạm Văn Thức. Mừng, vì biết anh đã thật sự ăn năn hối cải, cố gắng sửa chữa lỗi lầm bằng những việc làm thiết thực ngay trong trại giam; tiếc vì ngày ấy anh đã bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của mẹ cha, CA phường, bà con dân phố để cuối cùng sa chân vào con đường tội lỗi.
Gia đình Phạm Văn Thức thuộc diện hộ nghèo. Đang học lớp 11, Thức bỏ ngang, tụ tập bạn bè chơi bời lêu lổng. Thấy vậy, cảnh sát khu vực đã tìm cách răn đe, khuyên nhủ và bàn với gia đình, tổ dân phố cách quản lý, giáo dục nhưng Thức vẫn không nghe, tiếp tục tụ tập bạn bè ăn nhậu, chơi game. Để có tiền phung phí vào những cuộc chơi vô bổ đó, Thức đã tham gia cùng đồng bọn gây ra vụ cướp tài sản có tính chất liều lĩnh, táo bạo.
Theo hồ sơ vụ án, bà Nguyễn Thị Ca và anh Nguyễn Văn Chính là người khiếm thị, đến phường Thị Nại cùng một số người cùng cảnh ngộ khác thuê nhà ở trọ để hành nghề tẩm quất. Khoảng 20 giờ ngày 7.8.2011, lợi dụng những người khác đã đi làm, trong nhà chỉ còn lại bà Ca và anh Chính, một nhóm thanh thiếu niên, trong đó có Phạm Văn Thức mang mã tấu xông vào khống chế cướp của họ 34.000 đồng rồi tẩu thoát. Thức bị bắt vào ngày 29.3.2012 bị TAND TP Quy Nhơn xử phạt 54 tháng tù giam về tội cướp tài sản.
Trong thư, có đoạn Phạm Ngọc Thức viết: “…Từ ngày vào trại, được học tập, giáo dục tôi mới thật sự nhận biết số tiền bị cướp tuy nhỏ nhưng lại phạm tội lớn. Ở đây, sau mỗi ngày lao động vất vả đêm về tôi nằm suy nghĩ, những gì người ta có được đều phải đổ mồ hôi, nước mắt. Tôi ước gì mình ý thức được điều này sớm hơn để các anh CA đỡ phải gian nan vất vả sớm khuya truy lùng, bắt cướp. Bây giờ, điều tôi có thể làm là xin các cô chú, anh chị CA, xin lỗi cha mẹ, người thân tha lỗi. Một lần nữa, tôi xin hứa khi về địa phương sẽ làm người công dân tốt, tích cực tham gia cùng mọi người giữ gìn ANTT nơi mình sinh sống…”.
Thượng tá Nguyễn Ngọc Sơn cho biết thêm, gia đình Phạm Văn Thức rất mừng vì họ không ngờ con trai họ đã có những suy nghĩ chín chắn, tình cảm, không bướng bỉnh, ngỗ ngược như trước đây. Họ mong Thức sớm trở về và được mọi người đón nhận, giúp đỡ để trở thành công dân lương thiện sau này.
MAI LINH GIANG