Làng trong phố
Cùng với sự phát triển về KT-XH của TP Quy Nhơn, không gian, cảnh quan đô thị ngày càng hiện đại. Vậy nhưng, các phường ngoại thành vẫn còn giữ được “làng trong phố” với đầy đủ đặc trưng của miền quê, từ đồng ruộng, bụi tre, hàng cau, ao sen, dòng sông uốn lượn đến những ngôi nhà nhỏ có những đụn rơm rạ to phía trước. Đặc biệt, còn khá nhiều những hàng rào, cổng nhà tạo hình đẹp mắt từ các loại cây ở các phường Nhơn Phú, Nhơn Bình, Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân.
Từ lâu đã là khu phố, nhưng văn hóa làng vẫn còn được tiếp nối gìn giữ, với điểm nhấn là những đình, miếu. Tại 4 khu phố 4, 5, 6,7 của phường Nhơn Bình còn gìn giữ 8 ngôi miếu có từ lâu đời, trong đó ngôi miếu chính (khu phố 7) lớn nhất được tu sửa khang trang từ năm 2020. Riêng khu phố 6 còn có đình An Định được người dân đóng góp xây dựng cách đây gần 55 năm, giữ vai trò trung tâm kết nối 8 miếu.
So với cách đây vài năm, có thể thấy tốc độ phát triển đô thị đang rõ nét hơn ở các phường ngoại thành, khi cách không xa những cánh đồng lúa ở Nhơn Bình, Nhơn Phú, Trần Quang Diệu là những tòa nhà chung cư, những dự án mở đường, xây dựng khu đô thị đã và đang thực hiện, thu hẹp dần diện tích đồng ruộng. Tuy nhiên, nhiều nông dân địa phương chia sẻ, dù làm nông chỉ đủ ăn, khi còn có thể họ vẫn một lòng gắn bó với đồng ruộng, trồng trọt, chăn nuôi như ông bà từ bao đời nay. Và, thoải mái khi được sống trong không gian xanh mát, yên bình trong lòng thành phố .
Nhà vườn diện tích 1.000 m2 của bà Nguyễn Thị Sáu (63 tuổi, ở khu phố 8, phường Nhơn Phú) vẫn giữ được đầy đủ vẻ đẹp đặc trưng “nhà quê” từ bờ rào cây xanh kết hợp những hàng cau; hàng rào và cổng bằng cây duối từ thời cha bà trồng để lại. Gian thờ chính trong ngôi nhà nhỏ có kiến trúc gỗ truyền thống, vườn rộng lớn bao bọc quanh nhà trồng nhiều loại rau, quả.
Ngôi nhà với cổng, hàng rào bằng cây duối của gia đình bà Nguyễn Thị Sáu.
“Dù khu vực xung quanh đang có nhiều đổi thay, phát triển đô thị, nhiều nhà cũng xây to lớn hơn, nhưng ngôi nhà nhỏ đầy kỷ niệm của gia đình tôi xưa nay vẫn thế, cùng với vườn rau hằng ngày tôi bỏ nhiều công sức chăm sóc, cũng góp phần nào đó lưu giữ “hồn quê” trong phố”, bà Sáu chia sẻ.
Ở phường Nhơn Phú còn nhiều con đường rợp mát bóng tre.
Xung quanh nhà ông Nguyễn Kiên Tâm (70 tuổi, ở khu phố 8, phường Nhơn Phú) là vườn trồng các loại rau.
Một ao sen khoe sắc giữa khu dân cư ở phường Nhơn Phú.
HOÀI THU (Thực hiện)