Tai nạn lao động liệt đốt sống cổ
Anh Nguyễn Văn Trưởng (SN 1985, ở thôn Nghĩa Lộc, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ - ảnh), thuộc gia đình nông dân nghèo khó. Anh Thương cố gắng học hành, đã tốt nghiệp cao đẳng nghề Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh.
Đầu tháng 2.2012, anh đang làm việc cho Công ty Đại Thành (Tiền Giang) thì bị tai nạn lao động, chấn thương cột sống cổ. Ngoài khoản tiền bồi thường và hỗ trợ không đáng kể của Công ty Đại Thành, gia đình đã chạy chữa cho anh Trưởng phẫu thuật và điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy hơn 200 triệu đồng.
Không còn đủ khả năng để tiếp tục điều trị bệnh ở TP Hồ Chí Minh, gia đình đành đưa anh về Bệnh viện Chỉnh hình Quy Nhơn để tiếp tục phục hồi chức năng; nhưng đến nay kết quả vẫn rất ít, anh phải sử dụng xe lăn để dịch chuyển.
Cuộc sống gia đình anh Trưởng rất khó khăn, cha mẹ anh thuần nông và đã gần 70 tuổi, còn đang nuôi ông nội của anh ở tuổi 90.
CHÍ TRUNG
Cha mẹ già yếu nuôi 2 con gái bệnh tật
Đó là vợ chồng ông Võ Hiệu và bà Nguyễn Thị Ninh (cùng 78 tuổi, hiện ở xóm Thanh Tân, thôn Phụng Du 2, xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn). Ông bà có 4 người con, 2 người con trai đã có gia đình ở riêng.
Không may, 2 người con gái là Võ Thị Thủy (56 tuổi), bị chứng động kinh từ nhỏ, chỉ ở nhà không làm lụng gì được, và con gái út là Võ Thị Kim Hoan (44 tuổi), lúc sinh ra bình thường, cho đến năm 15 tuổi, qua một đêm bị nóng sốt mê man, co giật; sáng ra thì bị bại liệt toàn thân, tay chân co quắp, nằm một chỗ gần 30 năm nay, không nói năng, nhận biết gì cả. Mọi sinh hoạt từ ăn uống, vệ sinh cá nhân đều do người mẹ già và chị Thủy trợ giúp.
Trong khi vợ chồng ông bà Hiệu, Ninh là hộ nghèo, 2 người con trai có gia đình ở riêng, nhưng cuộc sống cũng rất khổ cực, nên chẳng giúp được gì cho cha mẹ và cho chị, em.
MINH HOÀNG
Hoàn cảnh của gia đình anh Trưởng và ông Hiệu rất khó khăn. Mọi sự giúp đỡ của các nhà từ thiện xin gởi về địa chỉ anh Trưởng (ĐT: 0944945384) và ông Hiệu; hoặc Báo Bình Định, địa chỉ 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, điện thoại số 056 3813573.