Tha thứ
Mẹ trở về xin ba tha thứ vì bỏ mặc ba và con trong suốt 5 năm qua. Mẹ bảo vẫn còn yêu ba và nhớ con rất nhiều. Mẹ mong ba và con tha thứ để mẹ có cơ hội chuộc lại mọi lỗi lầm mình gây ra, chăm sóc cho ba và con suốt cuộc đời. Ba rơi nước mắt vì sự cầu xin, khóc lóc của mẹ. Ba quay mặt đi không nói dù một lời. Còn riêng con thì vừa khóc và gào thét những từ không hay để xua đuổi mẹ. Ba quắc mắt, hét lớn bảo con im miệng, không được hỗn.
Con đã rất giận ba vì đáng ra ba phải cùng con nói hết những vất vả, khổ cực mà hai cha con chịu đựng khi mẹ ôm khối tài sản ba làm được ra đi không lời từ biệt, giải thích. Ba bị kỷ luật, phải nghỉ việc và làm đủ nghề từ khuân vác, xe ôm đến giữ xe… để nuôi con ăn học. Dù khổ cực, vất vả mấy, hai cha con cũng chịu đựng được hết, trừ việc hàng ngày phải đối mặt với những con nợ của mẹ. Họ đến đập phá, cướp tất cả đồ đạc trong nhà, thậm chí đánh cả ba và con. Ba bán sạch sành sanh đất đai rộng mấy trăm mét vuông để trả nợ và chỉ chừa lại đúng cái gian bếp làm nhà hai cha con ở.
Con vì mặc cảm đã nhiều lần đòi nghỉ học nửa chừng nhưng ba khuyên can hết lời. Con từng là học sinh giỏi của trường, là lớp trưởng xuất sắc, nhưng sau sự kiện vỡ nợ của mẹ, con sống khép kín, lầm lũi, học lực trung bình. Học xong THPT, con quyết nghỉ học, đi làm thợ cửa sắt để đỡ gánh nặng cho ba. Chỉ ngần ấy thời gian, ba già đi nhiều so với tuổi 50 và mắc đủ thứ bệnh trong người. Hàng xóm, họ hàng, bạn bè xa lánh, hắt hủi vì nghĩ ba đồng thuận với mẹ lừa gạt tiền, tài sản của họ. Nhiều lần, ba và con định bỏ xứ mà đi nhưng rồi vẫn ở lại với nơi chôn nhau cắt rốn. Ba bảo chẳng đâu bằng quê mình, mọi việc rồi cũng sẽ qua…
Dù con nói gì, mẹ vẫn ở lại lo toan mọi việc trong nhà như chưa hề có việc gì xảy ra. Mẹ bảo, lỗi lầm gì thì mẹ vẫn là vợ của ba, là mẹ của con. Ba chỉ vỗ nhẹ vào vai con như nhủ ý kệ mẹ. Có lẽ, trước những lời van xin, hối hận của mẹ, ba đã tha lỗi cho mẹ rồi chăng? Mọi việc trong nhà bỗng thay đổi từ khi có bàn tay của người phụ nữ, dẫu cả ngày chẳng ai nói với ai câu nào nhưng con cảm nhận được sự ấm áp hơn khi chỉ có hai người đàn ông. Biết vậy nhưng với con sao khó có thể tha thứ lỗi lầm của mẹ đã gây ra. Con phải làm sao đây hay cứ mặc cho thời gian trôi qua, cho tình mẫu tử tự nhiên đến xóa đi tất cả mọi lỗi lầm của mẹ?
TIÊU DAO