Ðồng cảm & chia sẻ
“Trẻ trung, nhiệt tình, xông xáo, vì mọi người” là những điều người dân địa phương miêu tả chị Nguyễn Thị Thạch Thảo (SN 1996, ở phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn). Với chị Thảo, tuổi trẻ sẽ thật có ích nếu dùng nó để chia sẻ với những trường hợp khó khăn, chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống.
Nhớ lại những ngày đầu tham gia công tác an sinh xã hội ở phường, chị Thảo kể, năm 2019, chị cùng bạn bè lên ý tưởng thực hiện mô hình “nồi cháo nghĩa tình” tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh. Vượt qua một số khó khăn như thiếu kinh phí lẫn nguồn nhân lực, chị lạc quan động viên mọi người cùng cố gắng.
Chị Thảo (ngoài cùng bên trái) tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC
“Với mong muốn làm điều nho nhỏ để chia sẻ với người bệnh, tôi dùng tiền túi để mua nguyên liệu và rủ mọi người cùng tham gia. Anh chị em người góp sức, người góp của, đều đặn vào 3 rưỡi sáng ngày 18 âm lịch mỗi tháng sẽ cùng đến Bệnh viện để nấu và phát cháo, mang đến tận phòng cho bệnh nhân và người nhà”, chị Thảo tâm sự.
Gần 4 năm trôi qua, “nồi cháo nghĩa tình” vẫn còn đó và ngày càng phát triển. Số suất cháo tăng lên, người tham gia cũng đông hơn như lời cổ vũ chị Thảo tiếp tục các hoạt động thiện nguyện.
Mở rộng đối tượng hỗ trợ, chị dành sự quan tâm đặc biệt đến trẻ em mồ côi, thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Nhờ giữ chức Phó Bí thư Đoàn phường, chị tận dụng uy tín và sự sâu sát địa bàn, kết nối nhiều nhà hảo tâm, gây dựng lòng tin để mời họ cùng hỗ trợ. Nhờ vậy, nhiều phần quà đã được trao đi, gieo thêm niềm vui cho những mảnh đời trẻ thơ chịu nhiều thiệt thòi.
Trong 9 tháng đầu năm 2023, chị Thảo đã vận động nhà hảo tâm tặng 8 góc học tập, 16 xe đạp, 7 suất học bổng và nhiều món quà như đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm với tổng trị giá trên 40 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Trong số đó, không ít trẻ thường được chị ghé thăm, tự mình mua vài món quà nho nhỏ tặng các em.
Là cặp sinh đôi được Đoàn phường đỡ đầu, hai em Huỳnh Minh Khang và Huỳnh Trúc Linh Đan (học lớp 2A, Trường Tiểu học Ngô Quyền) chịu mất mát to lớn khi mồ côi mẹ bởi Covid-19. Thiếu mẹ kề cận, bố thường xuyên đi làm xa nhà, Đan và Khang sống cùng ông bà nội tuổi đã cao. Thương cảm với hoàn cảnh của hai em, chị Thảo thường ghé qua nhà hỏi chuyện học hành và đề xuất với Đoàn phường hỗ trợ gia đình mỗi tháng 20 kg gạo và các nhu yếu phẩm khác.
“Cô Thảo dặn dò hai anh em cố gắng học tập rồi lưu số điện thoại của cô vào máy ông bà để khi cần, có thể gọi cô ngay. Trước năm học mới, chúng em cũng được cô và các cô chú ở Đoàn phường tặng sách vở, bút thước… Em rất vui và thấy tự tin hơn khi có nhiều người lớn quan tâm mình đến vậy”, Khang chia sẻ.
DIỆU NGỌC