Ðể sách là người bạn thân
Ðọc sách giúp bổ sung kiến thức, mang lại lợi ích cho mọi lứa tuổi. Nhiều phụ huynh quan tâm và mong muốn hình thành thói quen đọc sách cho con em mình từ sớm. Tuy nhiên, để sách thực sự trở thành người bạn thân với trẻ, các bậc phụ huynh cần kiên trì, kỹ lưỡng trong khâu tìm và chọn lọc sách.
Chọn lọc kỹ
Chất lượng sách là yếu tố đầu tiên được phụ huynh quan tâm bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức của trẻ. Tùy độ tuổi của trẻ, cha mẹ sẽ có cách chọn sách khác nhau để chắc rằng mỗi quyển sách đến tay con đều hay, bổ ích.
Tôn trọng “gu sách” của con gái, chị Lê Thị Lệ Quyên, ở xã Nhơn Lộc (TX An Nhơn) thường để con tự chọn. Sau đó, chị sẽ dành thời gian cùng đọc và kiểm tra xem sách có phù hợp với nhận thức của con không bằng cách gần gũi chuyện trò. Cách làm này giúp chị kịp thời khuyên ngăn nếu thấy sách chưa phù hợp.
Chị Quyên cho biết: “Khi con còn nhỏ, tôi tự chọn sách cho con. Khi con lớn hơn, tôi dùng cách trên để tạo cho con cảm giác thoải mái và hào hứng với sách mà vẫn kiểm soát được nội dung. Thi thoảng, tôi cũng “nhờ” Linh giới thiệu sách để thông qua đó hiểu thêm sở thích, suy nghĩ của con”.
Với trẻ ở độ tuổi tiểu học, một số tiêu chí như tính giáo dục cao, dễ hiểu; hình minh họa sinh động, gần gũi... được đặt lên hàng đầu. Thường xuyên tìm kiếm sách cho con đọc từ nhiều nguồn, chị Nguyễn Thị Hồng Linh, ở phường Quang Trung (TP Quy Nhơn) chia sẻ, sách dành cho trẻ em có nhiều điểm khác biệt so với sách dành cho người lớn. Với trẻ, nhất là ở độ tuổi tiểu học, sách có chữ nhỏ, hình ảnh nhỏ sẽ ít thu hút hơn. Việc chọn sách nhằm khuyến khích trẻ đọc, học hỏi nhiều điều hay. Do đó, ngoài chú ý đến nội dung, tôi còn quan tâm đến hình thức của sách. Sách phải được xuất bản bởi đơn vị uy tín, màu sắc tươi vui, sinh động, chữ được in to, rõ... Có vậy, trẻ mới đủ hứng thú để cầm và đọc sách chăm chú.
Chị Linh cùng con tập thói quen dành khoảng 30 phút mỗi tối để đọc sách. Ảnh: D.L
Trước tình trạng sách giả tràn lan trên thị trường, dễ dẫn đến việc trẻ tiếp xúc với nội dung độc hại, không phù hợp với lứa tuổi, phụ huynh cần dành nhiều thời gian cùng đi nhà sách với con.
Chị Đỗ Thị Thu Trang, ở phường Quang Trung (TP Quy Nhơn), tâm sự: “Dù bận đến mấy, tôi và chồng sẽ luân phiên dẫn hai con đi nhà sách. Việc này đem lại hai lợi ích: Giúp cha mẹ và con cái tìm được tiếng nói chung khi chọn sách và giúp phụ huynh yên tâm hơn khi được trực tiếp xem và lựa sách cho con.
Kiên trì xây dựng thói quen
Song song với việc chọn lựa kỹ lưỡng, các phụ huynh cũng kiên trì, từng bước hình thành thói quen đọc sách cho trẻ. Ngày càng nhiều cha mẹ cho con tiếp xúc với sách từ sớm bằng nhiều cách khác nhau. Với chị Linh, chị ưu tiên chủ đề bé yêu thích như sách giải thích về hiện tượng thiên nhiên, khoa học; gợi ý một số quyển có nội dung lý thú về động - thực vật; cùng trao đổi nội dung quyển sách với con trước giờ đi ngủ...
Chị Linh tâm sự: “Để trẻ đọc sách, người lớn phải làm gương. Bố mẹ không thể bắt trẻ đọc sách trong khi mình lại “lướt” điện thoại. Do vậy, tôi cùng con tập thói quen dành ra khoảng 30 phút mỗi tối để cùng đọc sách. Có mẹ bên cạnh, bé yên tâm và tập trung hơn hẳn”.
Để việc đọc sách bớt nhàm chán với trẻ, nhiều phụ huynh đã liên kết với nhau để tổ chức những buổi dã ngoại, hoạt động ngoài trời kết hợp với trò chơi liên quan đến ghi nhớ nội dung trong sách. Cách này giúp các bạn nhỏ hào hứng và tăng hiệu quả việc đọc.
Bé Cao Phong (SN 2015, con trai chị Trang) vui vẻ nói: “Con rất thích cùng các bạn đọc sách tìm hiểu về các nước trên thế giới. Sau đó, chúng con cùng chơi trò đố vui có thưởng và thảo luận về quyển sách đó. Thỉnh thoảng, bố mẹ sẽ cho chúng con đem sách ở nhà đến để trao đổi với nhau”.
Ngoài sách giấy, sách điện tử cũng là lựa chọn được nhiều phụ huynh và con trẻ nghĩ đến. Phạm Thùy Linh (SN 2008, con gái chị Quyên) cho hay, cô bé được mẹ tạo điều kiện tìm đến sách điện tử để đọc một số đầu sách nước ngoài hoặc những quyển có dung lượng lớn. Giải pháp này hữu ích và tiện lợi cho việc đọc sách ở bất kỳ địa điểm, thời gian nào. Đó là chưa kể, hiện tại, có nhiều phần mềm đọc sách miễn phí, phục vụ cho học tập lẫn giải trí. Do đó, thỉnh thoảng, em vẫn đọc sách điện tử để “đổi gió”.
DƯƠNG LINH