Mạnh tay với nạn “xâm lăng” văn hóa
Bộ VH-TT&DL vừa có công văn (số 2662/BVHTTDL-MTNATL) gửi các bộ, ngành, Sở VH-TT&DL các tỉnh, thành, các cơ quan, đơn vị trong cả nước, khuyến cáo không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Công văn nêu rõ: để góp phần giữ gìn truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam, phát huy tinh thần yêu nước và lòng tự hào, tự tôn dân tộc, Bộ VH-TT&DL đề nghị và khuyến cáo: không trưng bày, sử dụng, cung tiến, biểu tượng, sản phẩm, linh vật và các vật phẩm lạ không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam; tuyên truyền, vận động những nơi đang sử dụng tháo dỡ biểu tượng, sản phẩm, linh vật và các vật phẩm lạ, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam ra khỏi các nơi công cộng; Sở VH-TT&DL các tỉnh/thành tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và đề xuất xử lý việc trưng bày, sử dụng biểu tượng, vật phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam ở các nơi công cộng, đặc biệt là các khu di tích lịch sử văn hóa tại địa phương.
Công văn này ra đời trước thực trạng hiện nay, tại nhiều công sở, di tích, đình, chùa… ở nhiều địa phương trên cả nước, đang hiện diện nhiều linh vật “lạ” mà phổ biến nhất là sư tử đá Trung Quốc. Đây là hậu quả của phong trào cung tiến, tiếp nhận và trưng bày, sử dụng tùy tiện, tràn lan, thiếu ý thức những linh vật lạ lẫm với văn hóa Việt. Theo các nhà nghiên cứu, những linh vật như nghê đá, sư tử đá “ngoại quốc” trong dáng vẻ dữ tợn thường được sử dụng như linh vật yểm trợ, canh mộ ở đất nước xuất xứ của chúng, không hiểu sao khi du nhập vào nước ta lại trở thành biểu tượng cho sự phát tài, phát lộc?! Từ cách hiểu nhầm lẫn tai hại này, sư tử đá xuất hiện tại công sở, công trình công cộng hay nhà riêng đã là điều không nên, không hay, huống chi hiện nay lại án ngữ tràn ngập tại nhiều di tích lịch sử thiêng liêng, nổi tiếng trong cả nước. Suy xét kỹ, hiện tượng tràn lan các linh vật lạ, nguồn gốc nước ngoài và không mấy giá trị về mặt nghệ thuật tại nhiều địa điểm, không gian mà cấm kỵ nhất là di tích trong nước, không chỉ thể hiện sự cẩu thả, thiếu hiểu biết trong tiếp nhận văn hóa mà nghiêm trọng hơn, còn cho thấy vị thế có phần suy yếu của giá trị văn hóa Việt trong hội nhập văn hóa. Đây thực sự là vấn đề lớn cần có sự nhìn nhận đúng đắn để định hướng xã hội và công văn của Bộ VH-TT&DL được xem là động thái mạnh tay với vấn nạn “xâm lăng” văn hóa.
KHẢI THƯ