Ngộ nghĩnh thú cưng
Vào mỗi sáng cuối tuần, tại quán cà phê La Meda (14 Diên Hồng, TP Quy Nhơn) lại diễn ra chương trình “offline thú cưng”. Nhiều loài động vật như chó, mèo, chuột cảnh… xuất hiện, đem lại niềm vui, sự phấn khích cho những bạn trẻ và các gia đình yêu mến động vật.
Chủ quán cà phê La Meda, anh Nguyễn Huỳnh Đức (SN 1989), cho biết, việc tổ chức offline đã duy trì hơn một năm qua. Xuất phát từ việc yêu thích các loại động vật xinh xắn, lành tính, anh Đức nhen nhóm ý định tạo dịp giao lưu để những người dành tình cảm đặc biệt cho thú cưng có thể gặp gỡ, trò chuyện cùng nhau.
“Tại mỗi buổi offline, chúng tôi sẽ mang đến những loài thú lạ như thằn lằn tegu, rồng Nam Mỹ… để giới thiệu thêm cho mọi người biết. Đúng như kỳ vọng, những sinh vật đáng yêu này thu hút nhiều bạn trẻ. Các bạn thường hỏi tôi cách chăm sóc và chơi đùa cùng chúng”, anh Đức “bật mí”.
Trẻ dạn dĩ hơn khi tiếp xúc với các loài vật ngộ nghĩnh. Ảnh: NGUYỄN DŨNG
Ngoài những loài mà anh Đức và bạn bè chuẩn bị để mọi người thăm thú, khách đến quán còn “rỉ tai” nhau cùng đem thú cưng ở nhà đến giao lưu. Người dẫn chó, người mang mèo, chuột hamster… đến buổi gặp gỡ trong sự háo hức, mong chờ được vuốt ve, chơi đùa với những thú cưng ngộ nghĩnh, thân thiện.
Em Trần Công Doanh (SN 2008, ở phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn) có mặt từ sớm, trên tay là chú mèo Anh lông dài, hơn một năm tuổi. Doanh chia sẻ, ngoài việc trao đổi kinh nghiệm nuôi thú cưng với các anh chị, bạn đồng trang lứa, điều em mong chờ khi đến buổi offline là được gặp lại những chú chó, mèo con đáng yêu và quấn quýt mọi người mà em có dịp gặp ở những lần trước.
Doanh mang chú mèo Anh lông dài đến buổi offline. Ảnh: NGUYỄN DŨNG
Doanh kể: “Em nhớ mãi khoảnh khắc “tái ngộ” chú chó xù nhỏ đã lâu không gặp nhưng vẫn vẫy đuôi mừng rỡ khi thấy em. Với những người yêu thú cưng, niềm vui đơn giản chỉ có vậy”.
Nhiều gia đình cũng tìm đến buổi offline như cách gần gũi, vừa chơi vừa học cùng con cái. Chứng kiến con gái nhỏ thích thú đùa nghịch với chú rồng Nam Mỹ sặc sỡ, chị Phạm Như Quỳnh (phường Thị Nại, TP Quy Nhơn) ngạc nhiên khi thấy con dạn dĩ hơn ngày thường.
Chị Quỳnh (ngoài cùng bên trái) cùng con gái thích thú khi được gặp nhiều thú cưng đáng yêu. Ảnh: NGUYỄN DŨNG
Chị Quỳnh tâm sự, không gì bổ ích bằng cho con trực tiếp tiếp xúc, biết thêm về một số loài động vật mà con chưa có cơ hội được gặp trước đó. Cách này giúp con nhớ lâu hơn so với việc chỉ được học qua sách vở. Hơn nữa, trẻ được giao tiếp với các bạn khác sẽ hòa đồng, cởi mở hơn.
“Không chỉ con trẻ thích thú mà ngay cả phụ huynh cũng rất vui vì vừa có buổi cà phê gần gũi với người thân, vừa cùng con nhìn ngắm, vuốt ve và cùng chụp nhiều tấm ảnh đẹp. Thực sự mà nói, nhờ những buổi offline thế này, tôi mới được biết nhiều hơn về một số loài vật ít phổ biến hơn nhưng vẫn có nét đáng yêu riêng như sóc, rồng…”, chị Quỳnh tâm sự.
DƯƠNG LINH