Ðảo Pheasant - nơi “đổi chủ” 2 lần trong năm
Đảo Pheasant nằm trên sông Bidasoa, giữa Pháp và Tây Ban Nha, là nơi cực kỳ đặc biệt. Đó là nơi trong 1 năm sẽ thuộc lãnh thổ của Pháp trong 6 tháng và Tây Ban Nha sẽ tiếp quản hòn đảo này trong 6 tháng còn lại. Điều này đã tồn tại trong hơn 350 năm qua.
Đảo Pheasant cứ nửa năm lại “đổi chủ” một lần.
Được xem như là vùng đất thuộc sở hữu chung của 2 quốc gia, đảo Pheasant thuộc quyền quản lý của cả Pháp và Tây Ban Nha sau khi hai bên ký Hiệp ước Pyrenees tại đây vào năm 1659, kết thúc cuộc chiến kéo dài 30 năm. Sau hòa ước, hai bên tổ chức lễ cưới giữa Nhà vua Pháp Louis XIV và con gái của Nhà vua Tây Ban Nha Philip IV ngay tại đây.
Hằng năm, ngày 1.2, đại diện chính phủ Pháp và Tây Ban Nha gặp nhau trên hòn đảo này để bàn giao quyền quản lý đến ngày 31.7. Đến tháng 8, điều này lặp lại đối với nước kia. Pheasant chỉ cách bờ của cả hai nước khoảng 50 m, nhưng nơi đây không có người ở cũng như không đón khách tham quan, ngoại trừ hải quân của hai nước khi thực thi nhiệm vụ và những người chịu trách nhiệm bảo dưỡng bến tàu, thảo luận về quyền đánh cá hay theo dõi chất lượng nước.
HỒNG QUẢNG(Theo Daily Mail)