Nỗi ân hận muộn màng
Do mâu thuẫn trong lúc đánh bắt tôm hùm giống tại vùng biển thuộc thôn Diêu Quang, xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, 2 ngư dân Nguyễn Điều (SN 1984) và Đỗ Văn Thanh (SN 1968) ở thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ đã đánh chết ngư dân Nguyễn Văn Anh (SN 1968, ở cùng địa phương) và bị Cơ quan cảnh sát điều tra CA tỉnh khởi tố bị can, bắt tạm giam ngay sau đó. Cuối tháng 8.2014, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tống đạt cáo trạng truy tố 2 bị can trên ra trước Tòa án tỉnh để xét xử về tội giết người.
Những ngày cuối tháng 3.2014, nhiều ngư dân trong đó có Nguyễn Điều, Đỗ Văn Thanh và Nguyễn Văn Anh tập trung về vùng biển Diêu Quang bắt tôm hùm giống. Tại đây, trong lúc đánh bắt, ông Nguyễn Văn Anh thả neo làm vướng lưới của Nguyễn Điều và Đỗ Văn Thanh nên giữa họ đã xảy ra to tiếng cãi vã nhưng chỉ lời qua, tiếng lại, chưa gây hậu quả gì.
Đến khoảng 4 giờ sáng 31.3, Nguyễn Điều và Đỗ Văn Thanh phát hiện dây neo ghe ông Nguyễn Văn Anh lại vướng vào lưới của mình nên tiếp tục yêu cầu thu lại nhưng ông Anh không thực hiện. Trong lúc bực tức, Điều lấy dao cắt đứt dây neo ghe ông Nguyễn Văn Anh. Thấy vậy, ông Anh dùng cây dầm đập bể dàn đèn của ghe Nguyễn Điều rồi chạy ghe vào bờ. Điều và Thanh cũng lập tức cho ghe chạy vào bờ rồi lên bãi biển ngồi chờ.
Đến khoảng 6 giờ 30, thấy ông Nguyễn Văn Anh đang chèo thúng vào bờ, Nguyễn Điều cầm cây gỗ hình chữ nhật (3x4cm) dài 1,2 m; Đỗ Văn Thanh cầm cây láp ghe bằng kim loại dài 1,44m đường kính 2cm chặn đường yêu cầu bồi thường dàn đèn bị đập bể. Ông Anh không chịu, ngay lập tức bị Điều cầm cây gỗ đánh liên tiếp 2 cái vào đầu. Thanh xông tới, cầm cây láp đánh vào lưng làm nạn nhân ngã nhào xuống mép nước. Lúc này, ông Nguyễn Thuận (cha ruột ông Anh) và Nguyễn Văn Thành (em ruột ông Anh) đang có mặt tại bãi biển, thấy vậy cùng xông vào bênh vực và cũng bị Điều và Thanh đánh bị thương.
Do bị thương quá nặng, Nguyễn Văn Anh đã chết vào ngày 1.4 khi đang cấp cứu tại BVĐK tỉnh. Trung tâm pháp y tỉnh Bình Định giám định kết luận ông Nguyễn Văn Anh chết do “chấn thương sọ não, vỡ sọ, tụ máu nội sọ”.
Sau khi Nguyễn Văn Anh chết, gia đình các bị can Nguyễn Điều và Đỗ Văn Thanh đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 61 triệu đồng. Ngoài ra, Nguyễn Điều, Đỗ Văn Thanh còn phải bồi thường thương tích cho anh Nguyễn Văn Thành và ông Nguyễn Thuận tổng cộng gần 26 triệu đồng.
Những ngày chờ ra trước vành móng ngựa để nhận lãnh hình phạt của pháp luật, các bị can Nguyễn Điều và Đỗ Văn Thanh càng thêm ray rứt, ân hận. Giá như lúc đó họ biết kiềm chế thì một ngư dân vô tội đã không phải chết oan, họ cũng không phải vào tù và 3 gia đình liên quan không phải chịu mất mát, đau thương, khốn khổ như bây giờ.
XUÂN LINH