Nhà nghèo, con bị bại não
Gia đình anh Nguyễn Ngọc Minh (SN 1964) và chị Dương Thị Đường (SN 1971, ở thôn Lộc Giang, xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân), có 3 người con, trong đó con giữa là Nguyễn Chánh Tín (SN 1995) bị bại não bẩm sinh.
Phát hiện Tín bị bệnh từ nhỏ nhưng gia đình quá nghèo không có khả năng đưa cháu đi chữa bệnh. Đến khi Tín được 2 tuổi, gia đình đã bán bò là tài sản có giá trị nhất để chữa trị cho cháu, nhưng không thấm tháp vào đâu, bệnh ngày một nặng thêm. Đến năm 11 tuổi, cháu Tín được phẫu thuật trong một chương trình nhân đạo tại BVĐK tỉnh, nhưng hiện giờ vẫn phải ngồi xe lăn, tay chân co quắp và hầu như không nhận biết được gì.
Anh Minh là người có công với cách mạng, đi chiến trường Campuchia về, là lao động chính trong nhà. Hiện anh bị thần kinh tọa rất nặng, chỉ làm được những công việc nhẹ, thu nhập thấp.
NGUYỄN HƯƠNG GIANG
Chị chăm em nằm một chỗ gần 40 năm
Cha mẹ chết sớm, hai chị em bà Lê Thị Tân (57 tuổi, ở xóm 1, thôn Thành Sơn, xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn) và ông Lê Văn Trung (54 tuổi) cùng đùm bọc nuôi nhau. Bà Tân cho biết, cuối năm 1972, ông Trung mới 10 tuổi, dắt bò ra đồng ăn cỏ thì bị đạn pháo của Mỹ làm bị thương với tình trạng liệt toàn thân nằm một chỗ, đến nay đã gần 40 năm. Mọi sinh hoạt từ ăn uống, vệ sinh cá nhân đều do chị ruột trợ giúp. Trong khi vợ chồng bà Tân chỉ làm ruộng, rẫy, không đủ ăn, hiện là hộ nghèo; chồng bà Tân là ông Trương Máy đã lớn tuổi hàng ngày phải đi làm thuê để kiếm thêm miếng cơm cho cả nhà.
MINH HOÀNG
Gia đình chị Đường và bà Tân rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gởi về địa chỉ chị Đường và bà Tân; hoặc Báo Bình Định, địa chỉ 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, điện thoại số 056 3813573.