Người nhà bệnh nhân “chung tay” hiến máu cứu người
Những tháng hè, nỗi lo khan hiếm máu để phục vụ điều trị luôn thường trực. Để đủ lượng máu phục vụ, Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh đã vận động người nhà bệnh nhân nhận máu tham gia hiến máu tình nguyện. Tháng 8, đông đảo người nhà đã chung tay sẻ chia giọt máu cứu người.
Nỗi lo khan hiếm máu
Tháng 7, Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh thu về 1.800 đơn vị máu từ các cuộc hiến máu tập trung và cuộc vận động hiến máu xuyên việt Hành trình đỏ. Sau khi dùng gần 1.500 đơn vị máu phục vụ cho nhu cầu điều trị tháng 7 thì chỉ còn gần 300 đơn vị máu để sử dụng trong đầu tháng 8. Theo lịch hiến máu tập trung do Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phê duyệt, tháng 8 chỉ có 3 đợt hiến máu tập trung. Đợt vào ngày 17.8 vừa qua tại Đoàn khối các doanh nghiệp tỉnh chỉ thu được 61 đơn vị máu. Hai đợt tiếp theo tại Trường ĐH Quy Nhơn và Trường Cao đẳng Bình Định lại tổ chức vào 2 ngày 30 và 31.8.
“Trung bình mỗi tuần, Trung tâm cần 300 đơn vị máu để phục vụ cho điều trị, cấp cứu, phẫu thuật. Từ đầu tháng 8 đến nay, lượng máu dự trữ và huy động hiến máu tập trung không quá 400 đơn vị máu, khiến chúng tôi lo lắng. Lịch hiến máu tình nguyện chưa thật phù hợp, không đáp ứng đủ nhu cầu máu. Tháng 7, đợt vận động hiến máu tình nguyện Hành trình đỏ đã thu hút sự tham gia của đông đảo người dân trên địa bàn TP Quy Nhơn nên việc tiếp tục tổ chức hiến máu tại đây trong tháng 8 là không hợp lý. Hơn nữa, hai trong ba đợt hiến máu tập trung lại diễn ra vào cuối tháng, thuộc dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, sợ rằng sẽ rất khó thu được lượng máu theo đúng chỉ tiêu đề ra”, bà Hồ Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Trung tâm Huyết học và Truyền máu chia sẻ.
Thực tế, 70% lượng máu thu về nhờ vào phong trào hiến máu tình nguyện hiện nay đều từ giới trẻ, học sinh, sinh viên. Mùa hè, lực lượng này không tập trung ở trường học nên rất khó vận động hiến máu, khiến việc khan hiếm máu trở thành nỗi lo chung của rất nhiều địa phương, trong đó có tỉnh ta.
Luôn sẵn lòng
Để chủ động máu trong phục vụ điều trị, Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh đã tiến hành vận động người nhà bệnh nhân nhận máu điều trị hiến máu tình nguyện. Hoạt động này đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của đông đảo người nhà. Những ngày tháng 8, Trung tâm trở nên đông đúc, chật chội hơn khi có nhiều người nhà đến cho máu.
Vừa điền vào phiếu thông tin, anh Võ Văn Hùng, 40 tuổi, ở xã Cát Tài, huyện Phù Cát, vừa tâm sự: “Mẹ tôi năm nay đã 94 tuổi. Hôm trước, bà cụ bị té, tôi vội đưa bà vào BVĐK tỉnh để cứu chữa. Bà mất máu khá nhiều nên cần một lượng máu lớn. Nhờ vào lượng máu có sẵn mà nay bà đã khỏe lại. Nghe các bác sĩ nói về việc hiến máu vì máu trong kho đang thiếu, tôi đồng ý tham gia”.
Vẫn còn đang giữ chặt miếng bông y tế tại vị trí lấy máu, chị Trần Thị Diễm Kiều, 26 tuổi, ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, xởi lởi khi chúng tôi bắt chuyện. Ba chị Kiều mắc bệnh ung thư, đang xạ trị thì bị thiếu máu trầm trọng. Cả nhà chị hoang mang nhưng rồi sớm bình tĩnh lại được vì đã đủ máu cung cấp. Ngay sau đó, 3 chị em chị đã đăng ký hiến máu tình nguyện.
“Chúng tôi cũng đã sẵn sàng để lấy máu phục vụ điều trị cho cha. Nay, máu cứu cha đã đủ nhưng nghe nói máu để phục vụ cho những người khác thì đang thiếu. Chúng tôi sẵn lòng cho máu. Mong những giọt máu của chị em tôi cũng có thể cứu sống người khác như máu của người khác đã cứu sống cha tôi”, chị Kiều tâm sự.
Theo bà Chung, mỗi ngày Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh đặt mục tiêu huy động được 20-30 đơn vị máu để đảm bảo cơ số máu phục vụ điều trị. “Sự ủng hộ nhiệt tình của người nhà đã giúp Trung tâm tạm thời khắc phục được tình trạng khan máu. Đây là một tín hiệu tích cực. Chúng tôi sẽ tiếp tục công tác vận động người nhà người bệnh hiến máu. Bởi, có người thân được cứu sống nhờ vào hỗ trợ máu kịp thời, họ sẽ hiểu hết được ý nghĩa của máu cứu người và nhiệt tình hơn với hiến máu tình nguyện”, bà Chung cho biết thêm.
NGUYỄN MUỘI