John Kerry và tâm huyết dành cho vấn đề khí hậu
Sau 3 năm đảm nhiệm, ông John Kerry sẽ chính thức rời cương vị đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về khí hậu. Quyết định của ông John Kerry được đưa ra sau Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên hợp quốc mới đây (COP28), khi mà lần đầu tiên các bên nhất trí rằng thế giới cần phải “chuyển đổi khỏi” nhiên liệu hóa thạch.
Trước khi phụ trách vấn đề khí hậu, ông John Kerry từng là Ngoại trưởng Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama và là ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ năm 2004. Năm 2020, ông được Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm vị trí này mà không cần phải có sự xác nhận của Thượng viện Mỹ, đồng thời ông cũng có một ghế trong Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên cơ quan này có một quan chức chuyên trách về vấn đề khí hậu.
Ông John Kerry phát biểu tại một hội nghị về khí hậu. Ảnh: Joseph Eid/AFP/Getty Images
Với vai trò đặc phái viên về khí hậu, ông là đầu mối quan trọng trong kế hoạch của ông Joe Biden nhằm đưa Mỹ đi đầu trong ứng phó với biến đổi khí hậu, sau nhiều năm thiếu nhất quán và hành động hạn chế. Dấu ấn của ông Kerry được thể hiện qua việc thiết lập và thúc đẩy các thỏa thuận đa phương giữa Mỹ với các nước xả thải nhiều nhất thế giới, cũng như khuyến khích các đồng minh thực hiện cam kết về giảm thải. Văn phòng của vị đặc phái viên này cũng là đầu tàu cho các thỏa thuận giúp các nước, như Indonesia, Việt Nam và Nam Phi, dần chuyển đổi khỏi việc sử dụng than. Trong quan hệ với Trung Quốc, ông John Kerry đóng vai trò then chốt trong việc tăng cường hợp tác với nước này về khí hậu, bất chấp những căng thẳng khác. Trong 1 cuộc phỏng vấn mới đây, ông từng nói: “Miễn là còn thở, tôi sẽ tiếp tục hoạt động vì vấn đề khí hậu, theo cách này hay cách khác”.
VÂN NHI (Theo NPR, Reuters)