Làm giàu nhờ nuôi bò
Đó là ông Sô Ly Tư (dân tộc Bana) ở làng Hà Giao, xã Canh Liên. Sau năm 1975, ông Sô Ly Tư rời quân ngũ, trở về địa phương để phát triển sản xuất. Thời gian đầu, ông và gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Giữ vững truyền thống của anh Bộ đội Cụ Hồ, ông đã cố gắng lao động sản xuất để giảm nghèo và tìm cách vươn lên trong cuộc sống bằng chính sự năng động, dám nghĩ, dám làm của mình. Ông chia sẻ: “Để có được cuộc sống như bây giờ, mình phải làm rất nhiều nghề, từ làm mướn rồi làm ruộng, hái trái cây rừng đi bán... Sau đó mình đã dành dụm mua được ba con bò để nuôi”.
Từ khi mua được bò, ông đã cố gắng chăm sóc, gây giống mới. Ông thường tham gia vào các buổi tập huấn của cán bộ thú y xã, huyện để trao đổi kinh nghiệm và học cách chữa bệnh cho đàn bò. Tính đến thời điểm hiện nay, đàn bò của ông đã lên đến 60 con. Mỗi năm đàn bò cho ra đời khoảng 20 con bê, đem lại thu nhập 60-70 triệu đồng/năm từ việc bán bò. Ngoài ra, vợ chồng ông còn sản xuất 3 sào lúa và chăm sóc 2 ha rừng trồng. Nhờ vào chăn nuôi bò, cuộc sống gia đình ông ngày càng ổn định hơn. Cả 4 người con của ông đều được học đến đại học, cao đẳng, hiện đang công tác ở địa phương.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Sô Ly Tư còn tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội của địa phương, sẵn sàng giúp đỡ, trao đổi kinh nghiệm chăn nuôi với bà con trong làng...
HUỲNH NHƠN