Lừa đảo với miếng mồi lãi suất cao
Được đề bạt Phó giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á tại Bình Định (SeABank Bình Định) từ năm 29 tuổi, đường công danh sự nghiệp của Lê Nguyễn Phúc Huy (SN 1980, ở hẻm 55 đường Ngô Mây, thuộc phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn) rộng mở. Thế nhưng, chỉ vì muốn giàu nhanh Huy đã trở thành tội phạm. Ngày 25.8.2014, Huy bị Cơ quan cảnh sát điều tra (CQCSĐT) - CA Bình Định đề nghị truy tố xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
“Vay nóng để đáo hạn”
Quen lâu và biết bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1966, ở phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) có tiền cho vay, Huy dùng cái mác Phó giám đốc SeABank Bình Định và miếng mồi thơm là lãi suất cao để câu.
Ngày 24.5.2013, Huy nói với bà Nhung, có khách hàng đang cần tiền đáo hạn ngân hàng tại SeABank, sau khi đáo hạn, Huy sẽ làm thủ tục cho vay lại ngay và anh ta nhận giúp họ làm công việc này. Tin lời Huy nói thật, bà Nhung đã cho vay 2 tỉ đồng, lãi suất 2.000 đồng/1triệu/1ngày (tương đương 6%/tháng), thời hạn thanh toán vào ngày 31.5.2013. Thấy bà Nhung cả tin, ngày 27.5.2013, với bài vở cũ Huy lấy tiếp 600 triệu đồng nữa. Sau 2 lần nhận của bà Nhung tổng cộng 2,6 tỉ đồng, Huy mới trả lãi được 30 triệu đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 2,5 tỉ đồng.
Tương tự như bà Nhung và thấy miếng mồi lãi suất tương đương 10,5%/tháng quá hấp dẫn, ngày 28.5.2013 bà Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1961, ở đường Ngô Trọng Thiên, TP Quy Nhơn) đã cho Huy vay 680 triệu đồng. Đưa tiền cho Huy xong, bà Hường mòn mỏi chờ đợi từ đó đến nay, cả vốn lẫn lãi chưa nhận được đồng nào.
Một nạn nhân khác là bà Nguyễn Thị Bích Liên (SN 1968, ở đường Trần Văn Ơn, TP Quy Nhơn). Lợi dụng mối quen biết trước, ngày 12.7.2013, bằng thủ đoạn tương tự, Huy lấy của bà Liên 850 triệu đồng. Ngay sau khi lấy được tiền của bà Liên, Huy lặng lẽ rời khỏi địa phương.
Vướng vào lao lý
Tốt nghiệp Đại học Huế chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng năm 2002 và cuối năm đó Lê Nguyễn Phúc Huy đã trở thành cán bộ Ngân hàng NN&PTNT huyện Hương Hóa, tỉnh Quảng Trị. Đến năm 2007 Huy chuyển sang Ngân hàng Quân đội – Chi nhánh Bình Định. Năng nổ, nhiệt tình và có trình độ chuyên môn trên lĩnh vực ngân hàng nên năm 2009 vừa chuyển sang SeABank, Huy được bổ nhiệm vào vị trí phó giám đốc SeABank Bình Định. Giữa lúc con đường sự nghiệp đang có nhiều thuận lợi vì tham lam, muốn làm giàu nhanh, Lê Nguyễn Phúc Huy trở thành tội phạm bị truy nã toàn quốc.
Sau gần 1 năm sống ngoài vòng pháp luật, ngày 7.5.2014, từ TP Hồ Chí Minh, Lê Nguyễn Phúc Huy quay về CA Bình Định đầu thú. Kết quả điều tra cho thấy, trong vòng hơn một tháng, từ ngày 24.5.2013 đến ngày 12.7.2013, Huy đã lừa đảo các bà: Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Thu Hường và Nguyễn Thị Bích Liên, chiếm đoạt tổng cộng 4,1 tỉ đồng.
Hiện nay, tài sản của Lê Nguyễn Phúc Huy gồm nhà và đất ở KV9, phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn nhưng đã thế chấp ngân hàng vay 445 triệu đồng và đã bị ngân hàng phát mãi, thu hồi vốn, còn thừa lại 51,1 triệu đồng đang tạm giữ tại tài khoản CQCSĐT CA tỉnh. Ngoài ra Huy không còn tài sản gì khác.
Vụ án trên là lời cảnh báo chung để những ai bất chấp tất cả để làm giàu nhanh, hám lợi nhận cho vay với lãi suất cao đến khả nghi.
MAI LINH GIANG