Michael Jordan và câu chuyện về sức mạnh của sự thất bại
Sinh ngày 17.2.1963 tại TP New York (Mỹ), Michael Jordan được xem như một trong những cầu thủ bóng rổ vĩ đại nhất mọi thời đại của Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA). Ngôi sao của đội bóng Chicago Bulls đã giành rất nhiều giải thưởng và danh hiệu trong 15 mùa giải NBA. Năm ngoái, ông trở thành VĐV chuyên nghiệp đầu tiên có tên trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ của tạp chí Forbes. Tuy nhiên, để có được sự nghiệp huy hoàng này, ông đã phải trải qua rất nhiều thất bại.
Năm 1982, Michael Jordan chỉ là một thiếu niên và lúc đó ông thậm chí còn không phải là cầu thủ hay nhất trong đội bóng rổ của Trường ĐH Bắc Carolina. Tuy nhiên, theo như mô tả trong loạt phim tài liệu về ông, The Last dance (Điệu nhảy cuối cùng - công chiếu năm 2019), Michael Jordan đã trở thành VĐV xuất sắc nhờ miệt mài luyện tập và luôn biết cách học hỏi từ thất bại. Ông từng nói: “Tôi đã ném trượt hơn 9.000 cú bóng trong sự nghiệp của mình, thua 300 trận... Tôi thất bại hết lần này đến lần khác trong cuộc đời. Đó là lý do tôi thành công”.
Michael Jordan trong màu áo đội Chicago Bulls năm 1998. Ảnh: Rocky Widner/NBAE/Getty Images
Sẽ là thiếu sót nếu không nói đến những đóng góp của ngôi sao bóng rổ này. Trong nhiều năm qua, Michael Jordan đã dành hàng triệu USD để hỗ trợ cho các quỹ từ thiện và nhiều chương trình cộng đồng khác nhau. Chẳng hạn như trong năm 2002, ông từng góp tiền lương của cả mùa giải cho các quỹ hỗ trợ nạn nhân của vụ khủng bố 11.9. Hồi tháng 2.2023, khi Michael Jordan bước sang tuổi 60, ông đã góp 10 triệu USD cho Quỹ Make-A-Wish, để hỗ trợ trẻ mắc bệnh hiểm nghèo. Đây được xem là món quà lớn nhất do một cá nhân trao tặng trong lịch sử 43 năm của quỹ này.
VÂN NHI (Theo The Strive)