Bán vé số dạo
Anh Nguyễn Văn Chi, ở khu vực 6, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn bị tai nạn giao thông mất 1 chân cách đây 16 năm. Mất một chân nhưng anh vẫn là lao động chính của gia đình nhờ nghề bán vé số dạo.
Hàng ngày bắt đầu từ 6 giờ sáng anh ra khỏi nhà trên chiếc xe đạp cọc cạch, anh đi bán vé số xung quanh các quán cà phê, nhà hàng, quán ăn... Ngày nào cũng vậy cứ đến 16 giờ anh ghé lại vỉa hè nhà 32 Ngô Quyền (TP Quy Nhơn), nghỉ chân đếm số vé còn lại để giao cho đại lý.
Anh cho biết mỗi ngày anh kiếm được từ 50.000 đến 60.000 đồng tiền lời từ bán vé số để cùng với vợ nuôi 2 con ăn học, đứa lớn học năm 3 Trường Cao đẳng Bình Định, đứa nhỏ học lớp 11.
LA ÁNH