Trên công trình hồ chứa nước ngọt Nhơn Châu
Giữa tháng 8, chúng tôi có mặt trên công trường xây dựng hồ chứa nước ngọt xã đảo Nhơn Châu, TP Quy Nhơn do Công ty TNHH Tân Lập (huyện Hoài Ân) và Công ty cổ phần Xây dựng 47 thi công. Do nắng gay gắt, khí hậu khắc nghiệt trên đảo, công trường chia ra làm 4 ca thay phiên nhau làm việc. Tuy nhiên các công nhân vẫn hăng say, thi đua làm việc nhằm đảm bảo tiến độ đã cam kết.
Công trình hồ chứa nước ngọt Nhơn Châu có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp cho người dân xã đảo thoát khỏi trình trạng thiếu nước ngọt vào những mùa nắng nóng gay gắt. Tổng dung tích của hồ chứa 68.000m3 nước ngọt, đảm bảo cung cấp cho 2.500 hộ dân đang sinh sống trên đảo. Vì vậy mà tiến độ xây dựng công trình này được các đơn vị thi công triển khai rất khẩn trương.
Thi công trong điều kiện khó khăn
Anh Võ Quan Trưởng, cán bộ kỹ thuật thi công công trình hồ chứa nước ngọt Nhơn Châu, cho biết: Công trình khởi công xây dựng từ tháng 3, sau 6 tháng thi công đã đào đất, nổ mìn phá đá được 2/3 khối lượng công việc. Do thi công trong điều kiện khó khăn, việc vận chuyển trang thiết bị, máy móc, vật liệu từ đất liền ra đảo gặp nhiều bất lợi. Vả lại từ ngày khởi công xây dựng đến nay trên xã đảo luôn nắng gay gắt, chưa có đợt mưa nào cũng làm ảnh hưởng đến năng suất làm việc của công nhân. Trước khó khăn này, đơn vị đã tăng cường thêm thiết bị, công nhân để đẩy nhanh tiến độ. Hiện nay trên công trình đã có 12 xe ben, 7 xe đào, 2 xe bồn đổ bê tông, xe ủi, xe cẩu tự hành và trên 60 công nhân thay phiên nhau làm 4 ca/ngày. Đơn vị thi công cũng đưa ra đảo 2 máy phát điện, mỗi máy có công suất 500KVA, đảm bảo cung cấp điện cho công trình thi công 24/24 giờ.
Anh Trần Văn Trọng, cán bộ kỹ thuật khoan cọc nhồi vừa dẫn tôi ra hiện trường thi công vừa cho biết thêm: “Do công trình hồ chứa nước ngọt có diện tích xây dựng phần lớn nằm trên núi đá lại gần với doanh trại bộ đội nên tiến độ khoan nổ mìn phá đá, khoan cọc nhồi khá chậm. Tổng số cọc nhồi phải thi công là 135 cọc nhưng đến nay chỉ mới thi công được 23 cọc, mỗi cọc nhồi được thi công sâu xuống lòng đất đến 14m65 nên mỗi khi khoan gặp phải đá là mất rất nhiều thời gian, có cọc mất 3-5 ngày mới hoàn thành. Tuy nhiên trước yêu cầu phải hoàn thành công tác mặt bằng trong năm nay để sang năm tiến hành xây dựng hồ chứa nước nên các công nhân phải thay phiên nhau làm việc 4 ca/ngày. Tuy công việc vất vả, tất bật cả ngày lẫn đêm nhưng mọi người đều quyết tâm làm việc để kịp với kế hoạch đặt ra”.
Lần đầu tiên ra đảo thi công
Hầu hết số công nhân thi công công trình hồ chứa nước ngọt Nhơn Châu lần đầu tiên ra đảo nên gặp không ít khó khăn về thời tiết, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn. Do cách trở, nhiều công nhân quê ở Bình Định nhưng cả tháng không về thăm nhà. Còn số công nhân quê ở Nghệ An, Thanh Hóa… thì từ khi khởi công công trình đến nay vẫn bám trụ trên đảo.
Công nhân lái xe cẩu Võ Tấn Lưu (quê Hoài Ân) cho biết: “Mỗi khi thiết bị, máy móc, vật liệu được xà lan chở từ đất liền ra đảo, nhiệm vụ của tôi là cẩu hàng từ xà lan lên đảo. Nghe thì đơn giản vậy nhưng thật ra không dễ chút nào, nhất là những lúc gặp sóng lớn. Do lần đầu tiên tham gia công trình trên đảo nên những ngày đầu công việc của tôi gặp rất nhiều khó khăn nên tiến độ bị chậm, giờ thì đã quen việc rồi. Tôi ra đảo được 6 tháng nhưng mới về thăm gia đình được hai lần, còn chủ yếu nắm tình hình ở nhà qua điện thoại”.
Sau một ngày làm việc vất vả, công nhân khoan nổ mìn Lê Đăng Hân (quê ở Thanh Hóa) trở lại lán trại. Bụi đất, đá còn phủ đầy người nhưng Hân vẫn vui vẻ cho biết: “Tôi vừa hoàn thành một ca nổ mìn phá đá đấy. Làm công nhân công trình thì vất vả, cực nhọc rồi nhưng thi công trên đảo thì vất vả hơn, cực nhọc hơn…”. Cởi bỏ bộ đồ bảo hộ ra, nhìn thân hình Hân đen cháy do cái nắng gay gắt cộng với hơi muối của biển. “Thi công xong công trình này, công nhân chúng tôi chắc trở thành những công dân của… châu Phi quá. Ai cũng đen giòn toàn thân”, anh Hân nói đùa mà như thật. Theo công nhân Hân, làm công việc vất vả, có phần nguy hiểm lại thi công trong điều kiện khắc nghiệt như thế này, Công ty trả lương 6 triệu đồng/tháng.
Cán bộ kỹ thuật khoan cọc nhồi Trần Văn Trọng (quê ở Nghệ An) cho hay: “Mặc dù thi công trên đảo còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng được cái ra đảo thi công được đơn vị quân đội đóng quân trên đảo cho mượn nhà để anh em công nhân ăn ở nên sức khỏe đảm bảo để làm việc. Bên cạnh đó, người dân trên đảo cũng thân thiện, gần gũi nên công nhân chúng tôi cũng an tâm”.
NGUYỄN PHÚC