San sẻ với em đi anh
Hồi còn yêu đương, em và anh cũng hay cãi nhau nhưng không bốp chát, nặng lời. Về sống với nhau dưới một mái nhà, biết anh nóng nảy, làm vợ thì phải “một điều nhịn chín điều lành” nên em thường chọn cách im lặng để kết thúc vấn đề. Có những lúc ấm ức nhưng nghĩ thôi để lựa lúc nào anh vui rồi nói sau. Riết rồi tạo thành thói quen. Có lúc, em không thể nhịn được bù lu bù loa lên. Giữa anh với em có bức tường vô hình ngăn cách suốt mấy ngày liền. Giận là thế nhưng rồi ai sai ai đúng cũng vậy, bao giờ em cũng là người phá bỏ bức tường. Anh có thấy vậy không anh?
Đôi lúc, em tự hỏi, có phải mình đã lầm khi chọn giải pháp nhân nhượng anh hết thảy mọi việc trong gia đình bất kể đúng - sai. Gia đình của em, con của em, nghề nghiệp của em khiến em phải lo toan mọi chuyện, từ chuyện xã hội, công việc đến bữa cơm, cuốn vở đi học của con. Biết bao áp lực đấy chứ anh. Em cũng có quyền được nóng giận, cáu gắt chứ đâu chỉ mình anh. Phải vậy không anh? Nhưng anh lại luôn bảo phụ nữ thì phải biết kiềm chế bản thân, phải “hạ hỏa”, không làm tổn thương chồng... Em tất nhiên là không bao giờ muốn làm tổn thương anh (mà làm gì có người phụ nữ nào lại muốn làm tổn thương người mình yêu thương đâu).
Người đời hay bảo, hôn nhân bền vững hay không phần lớn phụ thuộc vào người phụ nữ… Nhưng anh ơi, liệu anh có biết rằng, bởi em càng nhịn, càng chôn chặt ấm ức trong lòng thì cơn căng thẳng trong em lại càng căng lên không. Những cuộc cãi vã, những lời ta thán, những lần mặt nặng mày nhẹ kéo dài đã trừng phạt chính bản thân em. Anh ạ, em thấy mệt mỏi lắm. Giận hờn chỉ là gia vị của tình yêu chứ không phải cơm, là bánh mì đâu anh. Mà em thì có cần gì nhiều đâu.
Em đã chọn phương án viết ra những bức xúc của mình rồi gởi email cho anh. Khi những ấm ức ấy được “tháo ngòi”, nói ra hết những gì đang làm em khó chịu, nếu anh nghe ra, nếu anh san sẻ cùng em thì em hẳn đã trút được gánh nặng. Anh ạ, em hy vọng anh đọc bức thư ấy và thông cảm với em hơn. Hôn nhân bền vững không thể chỉ một tay người phụ nữ vun đắp được, phải không anh?
TIÊU DAO