Giải phóng mặt bằng QL1: “Sốt” thợ xây
Nhiều tháng qua, do ảnh hưởng từ dự án nâng cấp mở rộng QL 1, hàng ngàn hộ dân có nhà nằm trong diện giải tỏa đồng loạt có nhu cầu xây, sửa lại nhà cửa. “Cơn sốt” thợ xây đột nhiên bùng phát.
“Đỏ mắt” tìm thợ
Phải đập, dỡ 3m mặt tiền theo phương án giải tỏa đã hơn 2 tuần nay nhưng vợ chồng chị Đào Thị Thơm, 36 tuổi, ở thôn Đại Tín, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, vẫn chưa tìm được thợ. Nhà ở ngay QL nên chị chỉ muốn nhanh chóng hoàn tất sửa sang nhà để dễ coi hơn, đảm bảo an toàn cho con cái, tránh tình trạng kẻ gian lợi dụng. “Vậy mà, chồng tôi vẫn chưa tìm được thợ. Các nhóm thợ “ngon” một chút thì đã nhận các công trình lớn của các đơn vị hoặc xây lại nhà mới. Những nhóm thợ nhỏ hơn ở tại địa phương thì cũng đã nhận lời của các hộ đã tháo dỡ trước đó. Chồng tôi đang nhờ người quen tìm nhóm thợ xây ở quê. Trường hợp, nếu không tìm thấy người, chỉ còn nước “đặt phần” với mấy anh thợ đang làm cho các nhà lân cận”, chị Thơm cho biết.
Đi dọc theo tuyến QL 1, chúng tôi gặp nhiều ngôi nhà đã tháo dỡ đang chờ thợ xây. Bà Bùi Thị Tình, 63 tuổi, ở phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn - chủ nhân của căn nhà chỉ còn trơ phần nền - thở dài khi được hỏi về nguyên nhân của khung cảnh dở dang trước mặt.
Bà Tình bảo: “Căn nhà cũ đã xuống cấp nên dịp giải tỏa này, các con tôi bàn xây luôn nhà mới cho mẹ. Số tiền được đền bù cộng với tiền của con đóng góp cũng đủ để tôi xây lại căn nhà nhỏ vững chãi, sạch sẽ hơn. Nào ngờ, không phải lo về tiền thì lại phải lo chuyện tìm thợ. Thời buổi này tìm thợ sao mà khó! Tôi đành sống tạm ở phía nhà sau để chờ nhóm thợ đang xây nhà của con gái”. Việc chờ thợ của bà Tình đã kéo dài hơn 3 tháng nay.
Ở thôn Phú Kim, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, nhà ông Lê Văn Vân, 65 tuổi, nằm trong số các nhà xây dựng trễ. Đã 4 tháng trôi qua kể từ thời điểm giải tỏa, căn nhà cấp 4 của hai vợ chồng ông mới chỉ hoàn thành được bộ khung ngoài. Những ngày này, thợ xây đang tích cực tô phần ngoài của ngôi nhà. Ông Vân cho biết: “Mất 2 tháng, vợ chồng tôi mới tìm được thợ xây. Hồi đó, mở lời với nhóm thợ nào mà mình biết, họ cũng lắc đầu vì đã kín lịch. Cũng may là đất rộng, vợ chồng tôi giữ lại phần sau của ngôi nhà cũ nên có chỗ chui ra chui vào, trữ thóc lúa lúc mùa màng trong lúc chờ thợ xây xong nhà mới”.
Thợ xây “đắt sô”
Vài tháng trở lại đây, trên QL 1 đoạn đi qua tỉnh ta, người dân ráo riết xây dựng, sửa sang lại nhà cửa. Hai bên đường là cát, gạch, ngói, xi măng... đang được chuẩn bị. Những giàn giáo lênh khênh bọc lấy công trình. Trước mỗi căn nhà, người khoan cắt, tháo dỡ; người trộn hồ, chuyền gạch; người tô, người sơn... Cả người nhà và thợ xây đều tất bật, hối hả với cùng mong muốn sẽ nhanh chóng hoàn thành công trình.
Chúng tôi bắt chuyện với nhóm thợ xây của anh Nguyễn Hữu Thọ, đang thi công công trình nhà ở tại khu vực Tiên Hội, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, khi họ đang giờ nghỉ giữa buổi. Cởi bỏ chiếc mũ tai bèo, vuốt vội lại mái tóc ướt mẹp mồ hôi, thợ cả Hữu Thọ cùng các thợ còn lại và phụ hồ ăn giữa buổi. Hôm nay, gia chủ mời thợ thịt gà và bánh hỏi. Bữa ăn được dọn ngay tại công trình, giữa ngổn ngang sắt thép, xi măng, gạch...
“Dịp giải phóng mặt bằng QL 1 này, nhóm thợ của tôi nhận cùng lúc 5 nhà xây dựng mới. Vì lực lượng thợ và phụ đông nên tôi mới dám nhận số nhà đó. Sau này, nhiều chủ nhà khác cũng liên hệ nhưng không dám nhận vì làm không xuể. Mỗi nhà, tôi sắp xếp cứng 10 người. Khi cần tăng cường cho công trình nào thì “rút” bớt nhân lực sang”, anh Thọ chia sẻ.
Hầu hết thợ xây đều thừa nhận, công việc nhờ vào “ăn theo” dự án nâng cấp và mở rộng QL 1 khá lớn. Nhiều gia đình là tiểu thương, việc buôn bán không thể trì hoãn lâu ngày nên chủ động trong tìm thợ và sẵn lòng chi mức cao hơn để thợ xây hoàn thành công trình càng nhanh càng tốt. Chuyện các nhóm thợ có tiếng ở địa phương “chạy sô” một lúc 3, 4 công trình là chuyện bình thường.
Theo tìm hiểu, giá công thuê thợ xây hiện nay dao động từ 170 ngàn đồng đến 350 ngàn đồng/người/ngày. “Ngoài ra, nhiều hộ gia đình cũng chọn giao khoán cho thợ xây để đỡ vất vả. Trung bình mức giá khoán hiện nay là 500 ngàn đồng/m2. Tâm lý chung là thợ xây thích làm theo cách giao khoán để chủ động và tiết kiệm thời gian cho các công trình khác”, anh Đặng Văn Hùng, 40 tuổi, một thợ cả ở thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, cho biết.
Công việc nhiều, thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, áp lực về thời gian cao nhưng với nhiều người thợ xây, “mùa” giải phóng mặt bằng cho QL 1 năm nay mang đến nhiều niềm vui. Cả tháng nay, thợ xây Lê Ngọc Bình, 39 tuổi, ở xã Cát Hanh, huyện Phù Cát dẫn theo cả vợ để làm phụ hồ. Tạm quên đi những mệt mỏi vì tính chất công việc cực nhọc, những buổi làm đêm cho kịp tiến độ, đúng ngày tốt của gia chủ, vợ chồng anh đang mừng thầm vì đã có một khoản kha khá cho đứa con đầu lòng bước vào năm nhất đại học tại TP Hồ Chí Minh.
NGUYỄN MUỘI