Hai học sinh nghèo mất nơi nương tựa
Cháu Trần Thị Anh Thư (SN 2003) và Trần Thị Bảo Ngọc (SN 2004, ở xóm 6, thôn Vạn Hội 2, xã Ân Tín, huyện Hoài Ân) đang học tại Trường Tiểu học số 2 Ân Tín.
Hai cháu không có cha, mẹ bị bệnh ung thư mất từ năm 2012 nên được dì ruột là Hồ Thị Chính cưu mang.
Tuy nhiên, cuộc sống của chị Chính cũng rất khó khăn, sau mỗi vụ mùa chị phải vào TP Hồ Chí Minh bán vé số, để lại cho 2 chị em Thư, Ngọc một ít lúa gạo và hàng tháng gửi về số tiền rất nhỏ để các cháu tự lo toan.
Tuy cuộc sống khó khăn nhưng 2 cháu Thư- Ngọc vẫn ham học và đạt danh hiệu học sinh tiên tiến.
B.Ð
Mẹ, con đều mắc bệnh tim
Đó là trường hợp của chị Lê Thị Thủy (SN 1985, ở thôn Trà Thung, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ). Hiện chị Thủy đang được điều trị tại BVĐK TP Quy Nhơn với bệnh tim, hở van 2 lá, thiếu máu nặng.
Trước đó, đầu tháng 7.2014, con chị là cháu Ngô Đình Phát (SN 2012) cũng bị bệnh tim, đã khám và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Chồng chị Thủy là anh Ngô Đình Phú (SN 1984) làm công nhân Công ty Thủy sản Bình Định. Hiện gia đình họ chưa có nhà ở; mẹ con chị Thủy đang tá túc tại nhà cha mẹ ở Phù Mỹ.
Sắp tới, mẹ con chị Thủy phải phẫu thuật tim với chi phí khá lớn.
Trang Xuân Chi
Mọi sự giúp đỡ xin gởi về địa chỉ cháu Thư (hoặc anh Lưu Quốc Trí, Đội Công tác xã hội huyện Hoài Ân, trú ở đội 5, thôn An Hậu, xã Ân Phong, huyện Hoài Ân, đt: 0975090011) và chị Thủy, đt: 01668840640; hoặc Báo Bình Định, địa chỉ 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, điện thoại số 056 3813573.