Cờ Tổ quốc trên đảo tiền tiêu
Những ngày cuối tháng 8 ra xã đảo Nhơn Châu (TP Quy Nhơn), tôi bất ngờ khi bắt gặp hình ảnh mà trước đây chưa từng có: Những lá cờ Tổ quốc được người dân cắm trên ngọn hàng cây bàng dọc trước đảo đang tung bay kiêu hãnh trong gió.
Tôi đem câu chuyện này tâm sự với Bí thư Đảng ủy xã đảo Nhơn Châu Phan Văn Binh, được ông thổ lộ: “Tinh thần yêu nước và ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo của người dân trên đảo được nâng lên từ sau sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trong vùng biển Việt Nam. Khi sự kiện này xảy ra, người dân tự mua cờ, tự cắm lên hàng bàng do chính họ trồng phía trước đảo, chạy dọc từ thôn Trung đến thôn Đông để khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Thật sự chúng tôi cũng bất ngờ trước hành động thể hiện lòng yêu nước đầy ý nghĩa này của người dân”.
Trung tá Trương Hoàng Nam, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nhơn Châu, dẫn chứng thêm: Thời gian gần đây, ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo của mỗi người dân Nhơn Châu được nâng lên rõ rệt. Trước đây, mỗi khi lực lượng biên phòng cùng chính quyền địa phương muốn mượn tàu của ngư dân để đi tuần tra quanh đảo, hay xua đuổi các phương tiện từ nơi khác đến đánh bắt hải sản trái phép thường gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng từ khi xảy ra việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan trong vùng biển Việt Nam thì nhận thức của người dân thay đổi hẳn. Giờ chúng tôi mượn tàu đi tuần tra rất dễ dàng. Thậm chí trong thời điểm nóng, một ngư dân dù có tàu cá công suất không lớn cũng hăng hái đăng ký ra Hoàng Sa để tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Trung tá Trương Hoàng Nam cũng cho biết thêm: “Bộ đội Biên phòng chúng tôi cùng các lực lượng đóng quân trên đảo luôn ý thức trách nhiệm của mình và không ngừng học tập, huấn luyện giỏi để bảo vệ đảo vững chắc. Bởi chúng tôi luôn ý thức rằng: Đảo gần có vững mạnh thì mới bảo vệ được đảo xa”.
Tôi đi tìm những người tham gia cắm cờ Tổ quốc quanh đảo, mới biết hầu hết họ đều là ngư dân lớn tuổi, gắn bó gần như suốt cuộc đời với đảo. Ông Lê Văn Thái, 59 tuổi, ở thôn Trung, một trong số những người tham gia cắm cờ Tổ quốc quanh đảo, tâm sự: “Thời điểm Trung Quốc cho hạ đặt giàn khoan Hải Dương - 981 trái phép trong vùng biển Việt Nam, ngày nào xem ti vi, nghe đài chúng tôi cũng đều vô cùng căm giận. Để thể hiện lòng yêu nước, khẳng định chủ quyền của Tổ quốc, chúng tôi mua cờ, tự vót cán và treo lên các ngọn cây bàng trước đảo, tất cả là 8 lá cờ!”.
Thời điểm Trung Quốc dịch chuyển giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam, ông Thái cho biết bà con cũng định tháo cờ xuống cất, chờ lễ, tết thì treo lên lại nhưng cận ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7 nên treo tiếp, rồi giờ đến kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.
Còn cụ Phạm Châu, 84 tuổi, ở thôn Trung, thì khẳng khái: “Chúng tôi hành động như vậy không chỉ để thể hiện lòng yêu nước, khẳng định độc lập, chủ quyền Tổ quốc mà còn để giáo dục thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống yêu nước, khơi dậy ý thức trách nhiệm của con cháu mình trong việc bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển đảo Tổ quốc”.
Chỉ tay về phía cột cờ Tổ quốc do Tỉnh đoàn Bình Định đang đầu tư xây dựng gần với ngọn hải đăng Nhơn Châu, cụ Châu tự hào: “Cột cờ sẽ thể hiện cũng như giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau về chủ quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc”.
NGUYỄN PHÚC