Liên hoan Tiếng hát hay thị xã An Nhơn:
Thiết tha giai điệu quê hương
Hòa trong không khí phấn khởi, tự hào kỷ niệm 69 năm Quốc khánh 2.9, Trung tâm VH- TT- TT thị xã An Nhơn phối hợp với Thị đoàn tổ chức Liên hoan tiếng hát hay với chủ đề “Quê hương đất nước, Đảng và Bác Hồ kính yêu”. Đặc biệt, tại chung kết tối 2.9, các thí sinh đã trình bày cho người xem một chương trình văn nghệ đặc sắc, ấn tượng.
Tối 2.9, tại hội trường Trung tâm VH- TT- TT thị xã An Nhơn đã diễn ra chung kết Liên hoan tiếng hát hay thị xã An Nhơn. Tham gia Liên hoan có 64 thí sinh (37 nam, 27 nữ) đến từ 15 xã, phường, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Định và các cơ quan khối chính quyền. Vượt qua 2 vòng sơ loại tại 3 cụm: Nhơn Hưng, Nhơn Lộc, Nhơn Hạnh (từ 24 - 28.8) và vòng bán kết tối 30.8 tại hội trường Trung tâm, Ban tổ chức đã chọn ra 20 giọng ca xuất sắc nhất vào vòng chung kết.
20 tiết mục tối chung kết đã gây ấn tượng mạnh đối với người xem. Đó là giai điệu dân ca trữ tình ngọt ngào, mềm mại, sâu lắng trong Vỗ bến Lam chiều, An Nhơn biết mấy yêu thương, hào hùng, mạnh mẽ như bước quân đi trong Người chiến sĩ ấy, Tiểu đoàn 307, da diết yêu thương, đong đầy nỗi nhớ ở Gần lắm Trường Sa, Tiếng hát nơi đảo xa, Thuyền và biển và vui tươi, trẻ trung như ca khúc Em đi bộ đội… Tất cả các tiết mục đều hướng về nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu đất nước, biển đảo quê hương. Đây cũng chính là chủ đề mà Ban tổ chức muốn tập trung thể hiện trong Liên hoan.
Thí sinh Phan Đình Trường (17 tuổi, mang SBD 23, ở phường Đập Đá) đã chinh phục Ban giám khảo và khán giả qua phần thể hiện ca khúc “Hướng về Hà Nội” kết hợp trình diễn ghi - ta, đã được nhận giải Khuyến khích và giải Giọng ca triển vọng.
2 giải Nhất của Liên hoan thuộc về Lê Thị Minh Hảo (Nhơn Lộc) và Hồ Văn Nhơn (Nhơn Hòa). Ba giải Nhì trao cho Nguyễn Thị Kiều My, Lê Đức Dư (Nhơn Hưng) và Lưu Anh Đài (Nhơn Thọ). 5 thí sinh: Trương Thị Hoàng Oanh, Lê Trung Tín (Đập Đá), Lê Thị Ái Hiền (Nhơn An), Đặng Quang Hiển (Nhơn Tân), Nguyễn Quang Thịnh (Nhơn Lộc) giành giải Ba; các thí sinh còn lại đoạt giải Khuyến khích.
Chia sẻ với chúng tôi về cảm xúc của mình, thí sinh Lê Thị Minh Hảo (đoạt giải Nhất) phấn khởi cho biết: “Đây là lần đầu tiên mình tham gia một liên hoan ca hát, không ngờ lại đoạt giải cao như vậy. Qua đây, mình cũng muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ: hãy yêu và trân trọng dòng nhạc truyền thống của đất nước Việt Nam mình”.
Đêm diễn đã để lại dư âm tốt đẹp trong lòng khán giả. Nhiều người đến hội trường từ rất sớm và chăm chú theo dõi đến phút cuối. Trong đó, có vợ chồng anh Trương Minh Thiện, 28 tuổi, phường Đập Đá. Anh Thiện tâm sự: “Mặc dù công việc bận rộn nhưng chúng tôi vẫn cố gắng sắp xếp thời gian đến xem và cổ vũ cho các thí sinh. Bởi lắng đi một thời gian khá lâu, Liên hoan tiếng hát hay thị xã An Nhơn mới được tổ chức trở lại. Tôi thật sự ấn tượng với giọng hát của hai thí sinh Hoàng Oanh và Đình Trường”.
Ông Từ Văn Minh, Giám đốc Trung tâm VH- TT- TT thị xã, Trưởng Ban giám khảo nhận xét: “Thí sinh tham gia Liên hoan đều xuất phát từ phong trào văn nghệ quần chúng, trong đó, nhiều người chưa từng một lần lên sân khấu không chuyên biểu diễn, nhưng cũng tại Liên hoan đã phô diễn được chất giọng khá tốt. Phần kỹ thuật chưa thật điêu luyện, nhưng nếu được đầu tư, rèn luyện nhiều hơn, chắc chắn một số thí sinh sẽ còn tiến xa hơn. Về phong cách biểu diễn, nhiều thí sinh trình bày bài hát của mình mộc mạc, chân chất nhưng đầy cảm xúc, tạo ấn tượng và tình cảm tốt đẹp trong lòng khán giả. Đây thực sự là những giọng ca có triển vọng, sẽ đóng góp tích cực vào phong trào văn nghệ quần chúng của thị xã trong thời gian đến”.
ĐÀO BÙI KIM CƯƠNG