An Dũng - Khi dân cam kết thoát nghèo
Thời gian qua, phong trào viết đơn tự nguyện xin ra khỏi danh sách hộ nghèo được lan tỏa tại xã An Dũng (huyện An Lão). Việc này xuất phát từ những chương trình hỗ trợ hiệu quả của các cấp chính quyền đã tạo nền tảng vững chắc giúp các hộ vươn lên thoát cảnh khó, tạo nên làn gió mới cho công cuộc giảm nghèo nơi đây.
Nhất quyết không nghèo về ý chí
Cuối tháng 3.2024, trong chuyến công tác tại huyện miền núi An Lão, chúng tôi được ông Đinh Văn Hâm, Phó Chủ tịch UBND xã An Dũng, kể những câu chuyện thú vị về nhiều hộ người H’re trên địa bàn xã làm đơn tự nguyện xin thoát nghèo. Tất cả đơn của các hộ dân đều được viết tay, có cách thể hiện khác nhau, nhưng nội dung tựu chung là toát lên nguyện vọng chân thành xin được ra khỏi danh sách hộ nghèo.
Anh Đinh Văn Khuya mua máy cày để cày thuê cho người dân xung quanh, có thêm thu nhập, góp phần ổn định cuộc sống. Ảnh: D.Đ
Từ địa chỉ của những lá đơn, chúng tôi theo chân cán bộ UBND xã An Dũng đến thăm gia đình anh Đinh Văn Khuya (SN 1995, dân tộc H’re, ở thôn 4) - một trong những hộ đầu tiên ở xã tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo vào cuối năm 2023.
Gia đình anh Khuya có 4 nhân khẩu, gồm 2 con đang tuổi ăn tuổi lớn, trong đó có một cháu bị khiếm thính bẩm sinh. Những năm trước đây, cuộc sống của gia đình anh rất khó khăn, có rừng nhưng lại thiếu vốn để sản xuất.
Năm 2018, được xã hướng dẫn làm hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng CSXH huyện, anh Khuya đã mạnh dạn vay 40 triệu đồng để chăm sóc và mở rộng 4 ha rừng keo. Tiền thu được từ bán keo, gia đình anh tiếp tục đầu tư mua 1 chiếc máy cày làm dịch vụ cày thuê, mở tiệm tạp hóa nhỏ để buôn bán hằng ngày. Nhờ biết cách làm ăn, mỗi năm, gia đình anh thu nhập gần 80 triệu đồng, trả hết nợ ngân hàng, mua sắm thêm nhiều vật dụng, thiết bị gia dụng hiện đại phục vụ cuộc sống.
Anh Khuya chia sẻ: “Đối chiếu với các tiêu chí, tôi tự xét thấy gia đình mình đủ điều kiện thoát nghèo. Cùng với đó, vợ chồng tôi còn trẻ nên muốn cố gắng lao động để kinh tế ổn định hơn. Từ đó, chúng tôi đi đến quyết định viết đơn xin thoát nghèo và nhường sự hỗ trợ đó cho những gia đình khó khăn hơn”.
Trường hợp khác, gia đình chị Đinh Thị Hiu (SN 1982, dân tộc H’re, ở thôn 4) từng rất khó khăn khi thu nhập chỉ trông vào 1 ha rừng keo và 2 sào ruộng. Cuộc sống chật vật đẩy gia đình chị vào diện nghèo trong nhiều năm liền. Bởi thế, chị Hiu luôn xem cuốn sổ hộ nghèo như tài sản quý nhất của gia đình. Bởi là hộ nghèo nên gia đình chị nhận được nhiều sự hỗ trợ từ Nhà nước, như được miễn giảm tiền điện, ưu tiên vay vốn ưu đãi sản xuất, miễn giảm học phí cho con, cấp thẻ BHYT miễn phí...
Tuy nhiên, cuối năm 2023, gia đình chị bất ngờ tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo. Việc này khiến người thân, bạn bè chê trách, cho rằng đó là sự bốc đồng và thậm chí có phần gàn dở. Chị Hiu tâm sự: “Khi tôi viết đơn, nhiều người tới khuyên can lắm, cho rằng mình làm thế là dại. Nhưng thực bụng tôi nghĩ rằng thời gian qua được Nhà nước quan tâm, hỗ trợ nhiều lắm rồi, nên mình phải tự lực vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu, chứ không thể mãi dựa dẫm, ỷ lại, làm gánh nặng cho xã hội mãi được. Mình có thể nghèo về vật chất, chứ nhất quyết không được nghèo về ý chí”.
Niềm tin, cam kết tự lực vươn lên
Ông Đinh Văn Hâm cho biết, xã An Dũng có 481 hộ/1.790 nhân khẩu, đa số là người H’re. Nhiều năm qua, các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới cùng các chính sách khác đã tạo đòn bẩy giúp cho nhiều hộ có điều kiện phát triển kinh tế.
Thời gian qua, ngoài việc hỗ trợ cây, con giống từ các chương trình, dự án của Nhà nước, UBND xã An Dũng còn tổ chức cho bà con tham gia các lớp đào tạo nghề, tập huấn nâng cao kiến thức, áp dụng KHKT vào chăn nuôi, trồng trọt. Đồng thời, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để mở rộng sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Nguồn vốn hỗ trợ giảm nghèo được sử dụng đúng mục đích đã tạo động lực để hộ nghèo có điều kiện sản xuất, sớm thoát nghèo.
“Kết quả, tính đến cuối năm 2023, trên địa bàn xã có 133 hộ thoát nghèo, giảm 27,03% so với năm trước. Trong đó, xã còn ghi nhận có 12 trường hợp mạnh dạn tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo. Đây là tín hiệu đáng mừng, bởi nhiều người nghèo đã có bước thay đổi về nhận thức, không còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước, thể hiện quyết tâm, tự thân muốn thoát nghèo”, ông Hâm chia sẻ.
Quyền Chủ tịch UBND huyện An Lão Đỗ Tùng Lâm cho rằng, những lá đơn xin thoát nghèo của người dân xã An Dũng thể hiện niềm tin, là lời khẳng định của người dân muốn tự lực vươn lên, để cùng chung sức xây dựng xã, huyện nông thôn mới.
“Để phát huy phong trào này, UBND huyện sẽ chỉ đạo các địa phương thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách của Nhà nước hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo; vận động người dân tăng cường phát triển kinh tế, vươn lên; đào tạo việc làm, xuất khẩu lao động... Từ đó, mong rằng ngày càng có nhiều người xin ra khỏi danh sách hộ nghèo, thắp sáng ước mơ thoát khỏi nghèo khó, xây dựng cuộc sống ấm no. Đó cũng là niềm tin về sự thắng lợi trong công cuộc giảm nghèo trên địa bàn huyện thời gian tới”, ông Lâm nhấn mạnh.
triều châu