Ấm áp trăng rằm
Vài ngày nữa, Tết Trung thu sẽ gõ cửa từng nhà. Cùng với vẻ lung linh của trăng rằm tháng Tám, nhiều tổ chức, tập thể đang nỗ lực chung tay để mang một Trung thu tròn đầy hơn đến với trẻ thơ, đặc biệt là trẻ thiệt thòi.
Đón Tết sớm
Tối 31.8 (tức mùng 7 tháng 8 âm lịch), 100 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của TP Quy Nhơn đã được tận hưởng không khí trăng rằm sớm tại đêm vui Trung thu do Nhóm từ thiện Hòa Bình tổ chức. Tiền sảnh của Trung tâm Dạy nghề Công đoàn Bình Định hôm ấy đậm sắc màu Trung thu với lồng đèn, mâm cỗ, bong bóng và cả chú Cuội, chị Hằng. Nhiều trò chơi đặc sắc, mang tính tương tác thu hút các em nhỏ tham gia đông đảo.
Các em nhỏ háo hức với chương trình vui Trung thu của Nhóm từ thiện Hòa Bình được tổ chức vào tối 31.8. Ảnh: N. MUỘI
Trong số 100 gương mặt dự đêm hội Trung thu hôm ấy, có em lớn lên trong gia đình kinh tế khó khăn, có em còn mang trên mình những khiếm khuyết. Nhưng tất cả đều hiếu học, học giỏi và cùng chung niềm háo hức với những đêm Trung thu lung linh đèn lồng, rộn rã tiếng trống nhịp lân. Nguyễn Thị Thanh Tuyền, 12 tuổi, cô bé khiếm thị ở Chi hội Nguyễn Nga, là một trong những khuôn mặt ấy. Góp với đêm hội tiếng hát trong trẻo qua bài “Tuổi của trăng”, cô bé đã giúp bạn bè đồng trang lứa hiểu hơn về câu chuyện và cả ước mơ của những người khuyết tật. Cảm nhận thế giới bằng âm thanh nên hình dung về Trung thu của Tuyền chỉ thông qua các ca khúc về Trung thu và tiếng trống lân. “Hôm nay, con còn được nhận cả lồng đèn, được tận tay phá cỗ bánh do chị Hằng mang đến. Không ngờ Trung thu năm nay đến với con sớm thế!”, Tuyền bẽn lẽn tâm sự.
Nhằm động viên trẻ ở vùng ngoại ô Quy Nhơn như phường Bùi Thị Xuân, Nhơn Bình và xã bán đảo Nhơn Lý, nhóm ưu tiên dành số lượng quà gấp đôi so với các phường nội thành (10 suất quà). Điều đáng mừng là người nhà và cán bộ địa phương ở các phường đều tích cực đưa trẻ đến đêm hội. Sự nhiệt tình tham gia của người nhà và các bé có ý nghĩa lớn đối với những người làm chương trình.
Chị Tô Thị Ngọc Châu, đại diện Nhóm từ thiện Hòa Bình, cho biết: “Nhóm ấp ủ một chương trình tặng quà cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Quy Nhơn vào dịp khai giảng năm học mới. Năm nay những ngày khai giảng lại cận kề với Tết Trung thu. Vậy là, cả nhóm quyết định tổ chức Trung thu sớm cho các bé. Trẻ nào cũng thích trung thu để phá cỗ, rước đèn nên không khí của buổi trao quà tưng bừng, rộn rã hơn hẳn”.
Cùng chung tay
Sở LĐ-TB&XH phối hợp với UBND các huyện Tây Sơn, Hoài Ân và Hoài Nhơn tổ chức điểm vui Tết Trung thu tập trung cho trẻ em địa phương với số tiền hỗ trợ 20 triệu đồng/huyện từ nguồn kinh phí của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh. Những năm gần đây, hoạt động vui Tết Trung thu luôn được huyện Hoài Nhơn quan tâm tổ chức với quy mô lớn. Năm nay, hoạt động này được tổ chức tại thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, địa bàn khá cách trở của huyện Hoài Nhơn. Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn Hoàng Minh Giới, kinh phí được hỗ trợ chỉ 20 triệu đồng, nhưng chương trình “Đêm hội trăng Rằm” tối 7.9 lên đến 37 triệu đồng.
Bà Trương Thị Thùy Trang, Phó trưởng phòng Bảo vệ - Chăm sóc trẻ em, cho hay, bên cạnh việc tổ chức các điểm vui chơi tập trung, Sở LĐ-TB&XH cũng dành tặng 1.100 suất quà cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong tỉnh (mỗi huyện 100 suất quà, trị giá 150 ngàn đồng/suất) từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh. Đồng thời, thăm và tặng quà trẻ em mồ côi, khuyết tật đang học tập, nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn, Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và Trung tâm Bảo trợ xã hội Đồng Tâm.
Không chỉ các cơ quan nhà nước, các tổ chức từ thiện xã hội cũng tất bật vào cuộc chăm lo Tết Trung thu cho trẻ em thiệt thòi. Những ngày này, nhóm thiện nguyện Cầu Vồng (TP Quy Nhơn) đang háo hức chuẩn bị mang Trung thu đến với bệnh nhi tại BVĐK tỉnh. Theo chị Trang Nguyễn Phương Thảo, đại diện nhóm, bên cạnh lực lượng chính của nhóm, năm nay còn có thêm sự tham gia của sinh viên Liên chi đoàn khoa Giáo dục Tiểu học (Trường ĐH Quy Nhơn). Lực lượng trẻ, nhiệt huyết, am hiểu tâm lý trẻ thơ này sẽ giúp chương trình trung thu để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng các bé.
“Trong khi bạn bè khắp nơi đang ăn bánh Trung thu, rước đèn, đi xem múa lân, bệnh nhi lại phải chống chọi với bệnh tật. Trung thu với các em là điều quá xa xôi. Vậy nên, cả nhóm quyết định mang Trung thu vào bệnh viện cho các em, giúp các em tạm quên đi nỗi đau thể xác và tận hưởng một Trung thu an lành như bao trẻ bình thường. Dự kiến, sẽ có 200 bệnh nhi tham gia chương trình”, chị Thảo tâm sự.
Trong khi đó, thuộc chuỗi chương trình “Vầng trăng mơ ước” 2014 của Công ty TNHH Nhà máy Bia Việt Nam (VBL), Văn phòng VBL Chi nhánh Quy Nhơn hướng về trẻ em miền núi xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh. Anh Huỳnh Văn Dũng, Giám đốc Chi nhánh, cho biết: “Các nhân viên của công ty cố gắng mang đến cho các em sân chơi dân gian phong phú như: tô màu, tô tượng, vẽ tranh, nặn đất, làm con giống, trang trí lồng đèn; thi hát những bài hát Trung thu, hát đồng dao; đố vui, múa lân… Ngoài ra, 150 suất quà trị giá 100 ngàn đồng/suất được trao tận tay cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đêm hội “Vầng trăng mơ ước” giúp tuổi thơ miền núi vốn nhiều thiệt thòi có mùa Trung thu sinh động, đáng nhớ”.
HÀ THANH - BÌNH PHƯƠNG