Đi trong "mùa động viên"
Sáng 6.9, tại các địa phương: Quy Nhơn, An Nhơn, Tuy Phước, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Lễ giao quân đợt 2 năm 2014 đã diễn ra tưng bừng, phấn khởi. Đợt này, Bình Định có 1.350 thanh niên (TN) lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.
Tại Quy Nhơn, khu vực xung quanh Quảng trường Chiến Thắng, nơi diễn ra lễ giao nhận quân, rực rỡ cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu... Khi tiếng trống điểm quân vang lên, ngọn lửa truyền thống được thắp sáng, 380 TN thành phố nhập ngũ đợt này lưu luyến chia tay bạn bè, người thân, chuẩn bị lên xe về các đơn vị nhận nhiệm vụ, trong nền nhạc hùng tráng của các ca khúc ngợi ca người lính. Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Lê Hữu Lộc và lãnh đạo TP Quy Nhơn đã đến dự lễ, tặng hoa động viên các TN trước khi lên đường nhập ngũ.
Tân binh Nguyễn Lê Long Hiển (20 tuổi, ở xã đảo Nhơn Châu) đã có mặt ở Quy Nhơn trước một ngày để chờ lên đường nhập ngũ về Trung đoàn 87 (Bộ Tư lệnh Hóa học), tự hào cho biết: “Tôi rất vinh dự là một trong số những TN của Quy Nhơn được lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng vì Tổ quốc. Thời gian trong quân ngũ, tôi sẽ quyết tâm học tập, huấn luyện để trở thành người lính giỏi. Khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, tôi sẽ tham gia vào lực lượng dân quân để bảo vệ sự bình yên của xã đảo thân yêu”.
Lễ giao nhận quân ở Tuy Phước được tổ chức tại sân vận động xã Phước Lộc. Đợt này Tuy Phước tiễn 345 TN lên đường nhập ngũ. Tuy Phước là địa phương duy nhất giao quân cho hai đơn vị của Quân chủng Hải quân là Vùng 3 Hải quân và Vùng 4 Hải quân. Điểm nổi bật trong công tác tuyển quân năm nay, ngoài chất lượng sức khỏe tốt, với tuổi đời từ 18 đến 24, thì tỉ lệ TN có trình độ học vấn cao cũng cao hơn mọi năm, đặc biệt, có 40 TN làm đơn tình nguyện phục vụ lâu dài trong quân ngũ.
Tân binh Nguyễn Văn Đức (ở thôn Vinh Quang 2, xã Phước Sơn) được biên chế về Vùng 4 Hải quân, chia sẻ: “Được làm người lính hải quân là một vinh dự rất lớn đối với bản thân tôi và gia đình. Dù biết rằng thời gian tới sẽ gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng tôi sẽ quyết giữ vững tay súng để bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.
Tại An Nhơn, nhờ làm tốt công tác tuyển chọn, chú trọng nâng cao chất lượng về chính trị, trình độ văn hóa nên 345 TN trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt 2 năm 2014 của thị xã đều có tuổi đời khá trẻ (18 - 24 tuổi), có 12 TN là đảng viên, còn lại đều là đoàn viên.
Anh Nguyễn Lưu Nguyên Khải, dù đang làm việc tại Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh thị xã An Nhơn, nhưng vẫn viết đơn tình nguyện gia nhập quân đội, bày tỏ: “Lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của TN. Vào quân đội, tôi hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Biết rằng sống trong môi trường quân đội chắc chắn gian khổ nhiều, nhưng đó cũng là điều kiện để tuổi trẻ trưởng thành hơn”.
Theo Ban Quân lực, Bộ CHQS tỉnh, đến 7 giờ 45 phút cùng ngày, các địa phương đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân cho 14 đơn vị nhận quân. Chất lượng giao quân đợt 2 năm 2014 cao hơn năm trước: Tuổi đời TN từ 18 đến 21 tuổi chiếm 84,2%; sức khỏe loại 1 và loại 2 chiếm 48,3%; trình độ văn hóa cấp III chiếm 62,7%, trình độ CĐ và ĐH chiếm 5,6%; đoàn viên chiếm 83,9%, trong đó đảng viên chiếm 3,1%; có 7 TN là cán bộ, công chức đang công tác ở các cơ quan nhà nước.
N.PHÚC
Có mặt nơi giao nhận quân từ mờ sáng, cụ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (73 tuổi, ở xã Nhơn Thọ) bịn rịn nhưng vẫn không quên dặn dò cháu ngoại mình là Nguyễn Thắm (22 tuổi) và cháu gọi bằng cô ruột là Nguyễn Ngọc Khá (21 tuổi) cùng nhập ngũ đợt này, hãy làm tốt nghĩa vụ của mình với Tổ quốc.
Ở Hoài Ân, 7 giờ 25 phút, 3 đơn vị nhận quân gồm Trung đoàn 739 (Bộ CHQS tỉnh), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) và Trung đoàn 142 - Sư đoàn 315 (Quân khu 5) đã nhận đủ 180 TN ưu tú của huyện lên đường nhập ngũ. Trong số TN nhập ngũ, có 16 TN là đảng viên.
Đợt giao nhận quân này, huyện Vĩnh Thạnh có 50 TN lên đường nhập ngũ, trong đó có 17 TN là người dân tộc Bana, 1 TN dân tộc Thái; có 1 đảng viên; 48 TN có trình THPT; 5 TN có đơn tình nguyện nhập ngũ. Tân binh Đinh Văn Khiêu (làng M9, xã Vĩnh Hòa) có hoàn cảnh khá đặc biệt, vợ sắp sinh con đầu lòng, bản thân anh vừa được dân làng M9 tín nhiệm bầu làm trưởng làng, nhưng khi có lệnh gọi nhập ngũ, anh gác việc nhà và bàn giao lại việc làng để thực hiện nghĩa vụ của người công dân. Đinh Văn Khiêu chia sẻ: “Tuy điều kiện gia đình cũng có chút khó khăn nhưng vợ chồng tôi đã bàn bạc, thu xếp chuyện nhà để tôi thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự”.
50 TN Vân Canh lên đường nhập ngũ đợt này đều có đủ tiêu chuẩn về chính trị, học vấn, đạo đức và sức khỏe tốt, 100% là đoàn viên, trong đó có 8 TN là đảng viên, chiếm 6,61%, tăng so chỉ tiêu phấn đấu 5,61%. Hầu hết TN trúng tuyển đều có trình độ văn hóa cấp II trở lên, trong đó cấp III chiếm 68,6%, 7 TN có trình độ trung cấp, CĐ và ĐH, chiếm 5,79%.
N.PHÚC - X.VINH - X.THỨC -C.HÀ - X.DŨNG - H.PHÚC
Một số hình ảnh ghi nhận về Lễ nhận giao quân đợt 2 năm 2014 tại các địa phương do các PV, CTV Báo Bình Định ghi lại:
Lễ giao nhận quân tại TP Quy Nhơn. Ảnh: HOA KHÁ
Thanh niên Quy Nhơn tự hào lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: NGUYỄN PHÚC
Các tân binh huyện Vĩnh Thạnh háo hức trước giờ nhập ngũ. Ảnh: XUÂN DŨNG
Thanh niên huyện Tuy Phước vinh dự khi được trở thành những chiến sĩ Hải quân. Ảnh: XUÂN VINH