Chùm ảnh: Ngày đầu của đời quân ngũ
9 giờ ngày 6.9, 55 tân binh là thanh niên các huyện Tuy Phước, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, thị xã An Nhơn và TP Quy Nhơn đã được tiếp nhận về Trung đoàn bộ binh 739. Theo chân các tân binh, CTV Báo Bình Định ghi lại hình ảnh ngày đầu tiên về đơn vị mới, với bao điều mới mẻ và náo nức với các tân binh.
Nhìn chung, các thanh niên nhập ngũ về Trung đoàn 739 có chất lượng khá tốt. Trong đó, tuổi đời từ 18-20 tuổi và có trình độ tốt nghiệp THPT chiếm hơn 80%; trình độ chuyên môn: đại học, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp nghề chiếm hơn 17%; có 8 đảng viên nhập ngũ. Hầu hết thanh niên nhập ngũ đợt này đều nhận thức và xác định tốt trách nhiệm, nghĩa vụ công dân của mình.
Sau khi tiếp nhận, đơn vị tổ chức biên chế về các tiểu đội; đồng thời, hướng dẫn cách sắp xếp trật tự nội vụ, vệ sinh và tổ chức giới thiệu về truyền thống đơn vị Trung đoàn.
Trung uý Phan Hoàng Linh, Chính trị viên Đại đội huấn luyện chiến sĩ mới - Trung đoàn BB739 cho biết: So với mọi năm, đợt hai năm 2014, trình độ nhận thức của chiến sĩ mới tương đối đồng đều và khá tốt. Sau khi tổ chức biên chế, đơn vị đã cho chiến sĩ mới khai báo trích ngang, qua đó, nắm chắc hoàn cảnh gia đình của từng chiến sĩ mới để có biện pháp giúp đỡ kịp thời, đảm bảo 100% chiến sĩ mới an tâm tư tưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Trong 55 chiến sĩ mới nhập ngũ về đơn vị, có 12 chiến sĩ tình nguyện viết đơn thực hiện nghĩa vụ quân sự và có nguyện vọng phục vụ lâu dài trong Quân đội.
Tân binh Trần Hải Viễn (quê ở xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân), tốt nghiệp khoa Toán - Tin Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh năm 2013. Viễn đã có việc làm và thu nhập ổn định nhưng Viễn gác lại công việc và tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ và mong muốn được phục vụ lâu dài trong Quân đội.
MAN ĐỨC DŨNG