Mất trộm vì quá khinh suất
Thiếu tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội CA TP Quy Nhơn, người đang trực tiếp thụ lý nhiều vụ trộm xe máy, chia sẻ: “Qua điều tra những vụ trộm xe máy gần đây, chúng tôi nhận thấy, thực ra bọn trộm không có chiêu thức gì mới, thủ đoạn cũng chẳng có gì tinh vi. Chính sự chủ quan, khinh suất của người dân đã tạo điều kiện thuận lợi cho bọn trộm lộng hành”.
Một trong những cơ sở cho nhận định đó thể hiện rõ trong bản kết luận điều tra mới nhất mà cơ quan này vừa chuyển sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố một băng nhóm 7 đối tượng đã gây ra hàng chục vụ trộm xe máy, do Nguyễn Tấn Hưng (24 tuổi, ở phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) cầm đầu. Băng nhóm này đã thực hiện 18 vụ trộm, lấy 25 chiếc xe máy rất dễ dàng, bởi phần lớn nạn nhân để xe rất hớ hênh. Ví dụ, đêm 20, rạng sáng 21.1.2014, anh Lê Xuân Vũ để chiếc xe Wave của mình ngoài sân trước phòng nhà trọ số 12 Cần Vương, Quy Nhơn không khóa cổ, không người trông coi, cửa phòng thuê trọ thì khóa. Trong đêm tối, Hưng chỉ việc nhẹ nhàng dắt xe ra khỏi sân, rút dây bình, nổ máy chạy tìm nơi tiêu thụ.
Nguyễn Tấn Hưng khai: “Xe gì tụi em cũng lấy. Nhiều đêm “vô mánh” vì cùng lúc có xe máy ngoài hè, ngoài sân, thậm chí ngoài đường. Lúc đầu cũng chỉ tính “làm” 1 vụ nhưng thấy bỏ thì uổng nên trộm luôn vài chiếc”.
Đơn cử như rạng sáng 21.3.2014, Hưng cùng đồng bọn đi dạo, phát hiện tại một con hẻm trên đường Nguyễn Tất Thành (thuộc tổ 35, KV5, phường Lê Hồng Phong, Quy Nhơn) có nhiều xe máy để ngoài đường nên dắt trộm một chiếc xe Wave của anh Nguyễn An Dân đem về phòng trọ cất giấu. Thấy dễ, chúng tiếp tục quay lại hẻm trên, dắt thêm chiếc xe Air Blade của ông Nguyễn Văn Nam cũng dựng ngoài hè. Hay như rạng sáng 1.4.2014, Hưng cùng đồng bọn dắt trộm 1 chiếc xe Wave của anh Trần Quang Còn để tại chân dốc tổ 39, KV6, phường Lê Hồng Phong. Trên đường về, chúng thấy có chiếc xe máy Sirius của chị Phan Thị Thu Nga để trước sân nhà ở tổ 6, KV1, phường Đống Đa không người trông coi liền tiện tay dắt luôn.
HỒNG NGỌC