“Dế khôn”
Kết thúc học kỳ một năm đầu THPT, con gái đạt kết quả học tập loại giỏi và nhất quyết đòi ba thưởng cho một chiếc điện thoại thông minh giống các bạn cùng lớp. Thương con, ba dẫn đi chọn lấy một chiếc giá tầm 3 triệu đồng. Về nhà, con rộn ràng khoe với bạn bè cùng lớp về “dế” (từ của riêng con với bạn bè để chỉ điện thoại) mới. Thấy con thích thú với điện thoại mới, ba và mẹ cũng vui lây, hy vọng nó là động lực để con tiếp tục phấn đấu trong học tập.
Những ngày đầu, “dế” là người bạn thân của con trong học tập. Con học tiếng Anh, tìm tài liệu… bằng dế. Con còn tranh thủ ôn bài khi đang dọn nhà giúp mẹ hoặc đi xe buýt bằng cách thu âm bài học vào “dế” để nghe lại. “Dế” còn là phương tiện giúp con giải trí, thư giãn mỗi khi căng thẳng vì bài vở…
Nhưng rồi, gần đây, ba bắt đầu thấy lo lắng khi trong bữa cơm, con ít trò chuyện hơn với ba mẹ mà hý hoáy bận rộn với chiếc điện thoại. Hôm thì con chụp hình món ăn, tải lên mạng xã hội rồi hì hụi trả lời bình luận của bạn bè. Có hôm con “nấu cháo” điện thoại trong khi ba mẹ ngồi đợi hoặc vội vội vàng vàng ăn cho xong bữa rồi chạy lên phòng chơi tiếp ván game dở dang.
Ba bắt đầu thấy nỗi lo của mẹ lúc quyết định mua điện thoại cho con là đúng - rằng con có thể bị cuốn vào chiếc điện thoại với quá nhiều tiện ích mà quên đi những mối quan hệ thật. Ba vẫn còn nhớ rõ, hôm con để quên điện thoại ở nhà, con đã cuống cả lên, mượn điện thoại bạn để gọi về nhờ mẹ đem giúp máy đến trường. Nguyên nhân của việc con rối lên như vậy là vì con đã lưu tất cả công thức hóa học, từ vựng mới… trong tiết ôn tập sáng vào máy. Có lần ba chở con đi thăm một người bạn bị ốm, do quên điện thoại, con đã lúng túng và không thể nhớ đường đến nhà bạn chỉ vì trước đó đã trót đánh dấu trên hệ thống định vị. Trong khi đó, ba chỉ cần ghé lại quán nước ven đường và hỏi thăm là đã tìm ra đường đi.
Có phải “dế khôn” đang khiến con trở nên chậm chạp, phụ thuộc? Con dễ dàng bị xao nhãng, phân tâm bởi rất nhiều thứ trong thế giới công nghệ với màn hình nhấp nháy, hấp dẫn. Chỉ bằng một cái chạm tay, con đã có thể tiếp xúc với lượng thông tin khổng lồ. Nhưng rồi trở nên ngơ ngác, mờ mịt khi không có nó bên cạnh. Đó là bởi vì con không còn dành nhiều thời gian để quan sát, cảm nhận cuộc sống, những mối quan hệ quanh mình nữa.
Hãy giữ cho mình sự cân bằng với công nghệ hiện đại, con gái nhé! Bắt đầu từ việc dành nhiều thời gian cho các nhu cầu khác: đọc sách, sinh hoạt gia đình, vui chơi thể thao…
HÀ THANH