Ăn chơi lêu lổng, 3 thiếu niên trộm ô tô
CA TP Quy Nhơn đang tiếp tục làm việc với bị hại, gia đình các đối tượng, xác minh củng cố chứng cứ để có biện pháp xử lý phù hợp đối với 3 thiếu niên là thủ phạm trong vụ trộm xe ô tô tải của anh Nguyễn Ngọc Hưng (SN 1982, ở tổ 41, KV 5, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) vào đêm 18 rạng sáng 19.4.2013.
Xe ô tô bị nhóm Bình trộm cắp đang tạm giữ tại CA TP Quy Nhơn chờ xử lý.
Chiều 18.4, anh Hưng đậu ô tô tải tại khu vực đất trống bên hông nhà thờ trên đường Tây Sơn, chìa khóa vẫn gắn trong ổ, giấy đăng ký xe, chứng nhận bảo hiểm để trong hộc ca bin. Đến sáng 19.4, anh Hưng ra lấy xe thì không thấy chiếc xe đâu nữa.
Khoảng 12 giờ ngày 19.4, trong lúc anh Hưng chưa biết tìm chiếc xe ở đâu thì điện thoại di động đổ chuông. Người gọi tên là Phước, ở Phù Mỹ, cho biết, có 3 thiếu niên lái ô tô tải, biển số 77L 3635 đến bán với giá rẻ, có nhiều bất minh, thấy trên cửa ca bin có ghi số điện thoại di động nên điện hỏi. Anh Hưng vội trả lời, chiếc xe đó của mình, rạng sáng nay phát hiện bị mất cắp và đề nghị anh Phước tìm cách giữ 3 thiếu niên đó để báo CA điều tra làm rõ.
Nhận được tin báo của anh Hưng, ngay trưa đó, CA TP Quy Nhơn cử điều tra viên trực tiếp đến Phù Mỹ phối hợp cùng CA địa phương kiểm tra, lập biên bản thu giữ chiếc ô tô tải đang đậu tại gara Phước Đức ở thị trấn Phù Mỹ và đưa 3 thiếu niên: Trà Duy Thiện (SN 1996), Nguyễn Ngọc Bình (SN 1995) cùng ở KV8, phường Quang Trung và Nguyễn Thị Thảo (SN 1997, ở phường Nhơn Phú, Quy Nhơn) về cơ quan CA để điều tra.
Qua lời khai ban đầu của những người liên quan, tài liệu xác minh tại địa phương, CA TP Quy Nhơn đã làm rõ, Trà Duy Thiện, Nguyễn Ngọc Bình, Nguyễn Thị Thảo do chơi bời lêu lổng, không lo làm ăn, học hành (Bình đạp xe ba gác, Thiện đang học Trường CĐ nghề Quy Nhơn, Thảo bỏ dở phổ thông) bị cha mẹ la mắng nên rủ nhau bỏ nhà đi bụi. Sáng 10.4, cả 3 hẹn gặp tại Công viên Thiếu nhi Quy Nhơn sau đó dẫn nhau lên phường Nhơn Bình thuê phòng trọ ở với nhau.
Khoảng 23 giờ ngày 18.4, trong lúc đi dạo trên đường Tây Sơn, Trà Duy Thiện thấy ô tô tải của anh Hưng đậu trong đường hẻm đã đến mở cửa ca bin, thấy chìa khóa gắn trong ổ máy nên rủ Bình trộm cắp. Bình biết xe này của anh Hưng, chú họ của mình nhưng vẫn đồng ý trộm cắp nên mở cửa ca bin, lục tìm giấy tờ. Sau khi tìm thấy trong hộc có giấy đăng ký xe, chứng nhận bảo hiểm, cả nhóm bàn cách đưa xe đi bán. Mặc dù không biết lái xe, nhưng vì Bình “chạy xe ba gác” nên cả nhóm đồng ý để Bình lái xe chở Thiện và Thảo chạy ra ngã ba Phú Tài và theo QL1A chạy ra hướng Bắc.
Đêm đó, Bình, Thiện và Thảo đậu xe ngủ ngoài đường. Sáng 19.4, chúng chạy đến xã Cát Tiến (Phù Cát) tìm người để bán nhưng không được nên tiếp tục chạy ra huyện Phù Mỹ. Khoảng 11 giờ hôm đó, Bình lái ô tô đến gara Phước Đức ở thị trấn Phù Mỹ gạ bán với giá 50 triệu đồng. Trong lúc Nguyễn Ngọc Bình viết giấy bán xe thì anh Phước gọi điện cho anh Hưng và sau đó cả nhóm bị bắt giữ.
Hành vi của Trà Duy Thiện, Nguyễn Ngọc Bình và Nguyễn Thị Thảo đã cấu thành tội trộm cắp tài sản. Con đường trở thành tội phạm của Thiện, Bình và Thảo bắt đầu từ sự đua đòi, ăn chơi lêu lổng. Điều đáng nói ở đây là, cả 3 cùng bỏ nhà đi thuê phòng trọ ở 10 ngày liền nhưng gia đình không có biện pháp giáo dục, ngăn chặn.
Hiện nay, các cơ quan pháp luật TP Quy Nhơn đang xem xét hình thức xử lý vụ việc theo hướng vừa mang tính giáo dục, phòng ngừa chung, vừa có tác dụng răn đe riêng để góp phần ngăn chặn tội phạm trong thanh thiếu niên đang diễn biến theo chiều hướng phức tạp.
MAI LINH GIANG