Nhà nghèo, hai mẹ con bệnh nặng
Chị Lê Thị Thu Hà (36 tuổi, xóm 6, thôn Đệ Đức 1, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn) có chồng là anh Nguyễn Văn Đỉnh, ở khối Thiết Đính Nam, thị trấn Bồng Sơn, gia đình thuần nông, thuộc hộ nghèo.
Năm 2005 khi chị Hà sinh cháu Lê Nguyễn Triều, thì vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, ly thân từ đó đến giờ. Một mình chị nuôi con, ngoài ra còn nuôi mẹ ruột là bà Phạm Thị Thuẩn (63 tuổi) bị đau khớp nhiều năm, gân co rút và nằm một chỗ, sau đó đôi mắt bà Thuẩn bị mù hoàn toàn.
Gánh nặng gia đình chị Hà chưa vực nổi, thì tháng 4.2014, chị thấy trong người khó thở, đau tức ngực từng cơn dữ dội, chị vào khám ở Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ kết luận chị bị u trung thất; xơ 1/3 phần giữa phổi; nang bọc thượng bì trung thất. Cần điều trị tích cực. Nhưng vì quá nghèo khó, nên chị xin đơn thuốc về nhà mua thuốc uống cầm cự.
MINH HOÀNG
Tai nạn lao động thương tật nặng
Anh Phan Đình Việt (SN 1982, ở thôn Hữu Giang, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn), năm 2008, làm công nhân bốc vác ở TP Hồ Chí Minh, do sơ suất trong công việc anh bị bỏng rất nặng.
Sau 3 tháng tích cực cứu chữa cho Việt tại Bệnh viện Chợ Rẫy, 2 mắt phải bị khoét chỉ còn 2 hố sâu, mất cánh mũi, ngực và 2 cánh tay chi chít sẹo lồi lõm. Theo chỉ định của bác sĩ, sau 4 tháng ra viện phải vào kiểm tra và can thiệp thẩm mỹ, nhưng do gia đình quá nghèo không có tiền tiếp tục chạy chữa; nợ vay gia đình còn chưa trả được.
Việt chỉ dám ao ước có điều kiện tái tạo lại cánh mũi và vành môi để hít thở và ăn đỡ khó khăn hơn, nhưng chi phí rất lớn.
TRANG XUÂN CHI
Hoàn cảnh của gia đình chị Hà và anh Việt rất khó khăn, họ đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gởi về địa chỉ chị Hà và anh Việt; hoặc Báo Bình Định, địa chỉ 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, điện thoại số 056 3813573.