Tiệm may nghĩa tình
Hằng năm, khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, bà Phan Thị Diệu Thúy (SN 1970, ở khu phố Chánh Đạt, thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát) lại chuẩn bị những xấp vải mới tinh để may đồng phục tặng học sinh nghèo. Năm nay, bà Thúy tặng 18 bộ quần áo, ngày đêm ngồi bên bàn may để kịp cho năm học mới.
Bà Thúy mở tiệm may quần áo hơn 10 năm qua. Nhờ mở tiệm may mà bà biết đến nhiều hoàn cảnh khó khăn, trong đó có nhiều gia đình phải dành dụm từng đồng để may đồ mới cho con. Ban đầu bà Thúy giảm một nửa tiền công để hỗ trợ các cháu, sau biết được thêm nhiều hoàn cảnh quá khó khăn, bà quyết định miễn phí để các cháu có thêm niềm vui đến trường, tạo động lực vươn lên trong học tập.
Bà Thúy kể, bà duy trì tiệm may chỉ để có thu nhập cho sinh hoạt hằng ngày, chứ không mong dư dả. “Ở độ tuổi này, tôi chỉ mong bản thân làm được điều gì đó ý nghĩa cho xã hội. Nhiều cháu đến đây may đồ có hoàn cảnh rất đặc biệt. Có cháu phải đi làm thêm ngày hè để góp tiền mua sách vở. Nhìn đôi tay chai sần của các cháu, tôi thương lắm”, bà Thúy kể.
Bà Thúy lấy số đo để may áo cho em Linh. Ảnh: N.X
Sau buổi bế giảng, những em nhỏ được bà Thúy tặng quần áo đều mang giấy khen đến khoe với bà. Niềm vui của các em là động lực để bà bỏ công may những bộ quần áo thật đẹp. Thông qua tiệm may, nhiều phụ huynh khá giả cũng tìm đến ủng hộ để bà may thêm nhiều bộ đồng phục hơn nữa. Nếu rảnh, bà Thúy sẽ cùng các phụ huynh đi chợ, chọn lựa những loại vải tốt để các cháu mặc thoải mái.
Bà Thúy kể, dịp hè là lúc tiệm may đắt khách, bà thường phải làm việc tới khuya để kịp “đơn hàng”, có thêm khoản tiền mua vải tặng các cháu. Các cháu nhỏ rất biết giữ gìn quần áo, có cháu còn mặc 2 - 3 năm liền, dù đã chật nhưng không dám xin tiếp.
Em Phạm Diệu Linh (học sinh lớp 6, Trường THCS Cát Tiến) là một trong số các em nhỏ được bà Thúy may đồ miễn phí. Ba mẹ mất sớm, Linh sống với bà ngoại. Sau mỗi buổi học, em phụ bà ngoại bán rau ở chợ. Năm nay, em đạt học sinh xuất sắc nên được bà Thúy thưởng cho một bộ quần áo mới và một chiếc cặp sách.
“Vì bà ngoại đã già yếu nên con không dám đòi bà may quần áo mà xin lại các anh chị lớn để mặc. Năm nay là lần đầu tiên con được bận đồ mới đi học, con rất háo hức vì cô Thúy hứa sẽ may thật đẹp cho con”, Linh hồn nhiên kể.
Chị Phương Thị Nga (ở khu phố Trường Thạnh, thị trấn Cát Tiến) kể lại: “Chị Thúy đã từng mất con nên rất thương các cháu nhỏ. Nghe nói có trường hợp khó khăn nào, chị đều đi đến tận nơi để hỏi thăm. Khu phố ai cũng quen với hình ảnh chị Thúy trên chiếc xe đạp cũ đi đến nhiều nơi đo may quần áo cho các cháu nhỏ”.
NGUYỄN XUÂN