Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi
Đó là cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Tấn Cường (xã Ân Tường Tây) và CCB Nguyễn Hữu Thể (xã Ân Hảo Đông)- hai trong nhiều tấm gương CCB làm kinh tế giỏi ở huyện Hoài Ân.
CCB Nguyễn Tấn Cường (thứ hai từ phải sang) chia sẻ kinh nghiệm trồng chè cho các CCB trong xã. Ảnh: LÊ LÀNH
Nhập ngũ năm 1979, sau nhiều năm tham gia làm nghĩa vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia, năm 1984 CCB Nguyễn Tấn Cường xuất ngũ về lại địa phương, lập gia đình. Lúc đầu, mọi thứ còn nhiều khó khăn, lại thêm bệnh sốt rét rừng cứ đeo bám làm cho cuộc sống gia đình ông khá vất vả. Nhưng, tinh thần và nghị lực của một người lính đã thôi thúc ông vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất quê nhà. Với khu vườn rộng 3 ha do gia đình để lại, CCB Nguyễn Tấn Cường quyết định phát triển mô hình gia trại bằng cách trồng chè, keo lai, đu đủ và nuôi gà, heo.
Ban đầu, ông Cường quyết định đầu tư chăm sóc 1 ha chè Gò Loi, loại chè nổi tiếng của Hoài Ân được thị trường ưa chuộng. Hiện nay, mỗi tháng gia đình ông có thu nhập khoảng 3 triệu đồng từ cây chè. Cùng với chè, ông Cường vay vốn ưu đãi đầu tư trồng 1 ha keo lai, đồng thời mở rộng gia trại chăn nuôi heo và gà. Mỗi năm, ông xuất chuồng hơn 120 con heo thịt và 300 - 500 con gà. Nhờ vậy mà mỗi năm ông thu nhập hơn 100 triệu đồng từ gia trại của mình.
Sau một thời gian làm ăn tích lũy được vốn, kinh nghiệm, CCB Nguyễn Tấn Cường còn hỗ trợ một số hội viên CCB khó khăn ở địa phương bằng cách cho mượn tiền mua phân bón không tính lãi, chia sẻ kinh nghiệm nuôi trồng các loại cây, con mình đang thực hiện, động viên thăm hỏi kịp thời những anh em, đồng đội gặp khó khăn, hoạn nạn. CCB Nguyễn Tấn Cường đã góp phần vào việc giảm số hộ CCB thuộc diện hộ nghèo và khó khăn từ 12 hộ xuống còn 3 hộ hiện nay.
Còn CCB Nguyễn Hữu Thể thì được xem là người có công mang một giống cây trồng có giá trị kinh tế cao từ miền Nam về Hoài Ân trồng thử nghiệm và bây giờ là cây trồng chủ lực của nhiều hộ dân nơi đây như chôm chôm, hồ tiêu…
Năm 1978, ông Thể lên đường nhập ngũ tham gia bảo vệ biên giới Tây Nam. Năm 1984 phục viên trở về quê nhà, là thương binh loại 2/4, mất 61% sức lao động. Không để hoàn cảnh khó khăn bó buộc mình, vợ chồng ông bắt tay vào cải tạo khu vườn nhà để trồng dâu nuôi tằm, trồng hàng chục gốc tiêu giống Phú Quốc và 50 gốc chôm chôm. Giờ đây, mỗi vụ ông thu lãi hơn 35 triệu đồng từ cây chôm chôm, cộng với các khoản thu từ trồng dâu nuôi tằm và đàn heo thịt, tổng cộng mỗi năm gia đình ông thu trên 70 triệu đồng.
LÊ LÀNH