Chung kết Giải võ cổ truyền tranh đai vô địch Let’s Việt 2014:
Sôi động ngay từ những trận đấu đầu tiên
Tối 13.9, tại Sân vận động Quy Nhơn, đã diễn ra 4 trận đấu trong khuôn khổ Chung kết Giải võ cổ truyền tranh đai vô địch Let’s Việt 2014. Các trận đấu đều diễn ra căng thẳng, quyết liệt , dưới sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả.
Cơn mưa rào bất chợt đổ xuống ngay trước giờ khai màn đã không làm chùn bước các cổ động viên đất Võ đầy nhiệt huyết. Và sự kiên nhẫn, chịu khó của họ đã được đền đáp xứng đáng khi được chứng kiến những màn so tài hấp dẫn.
Ngay ở trận đấu đầu tiên, sự hào hứng đã lên đến cao trào, với sự xuất hiện của võ sĩ Bình Định - Đặng Trần Anh Tuấn, trong cuộc so tài với Nguyễn Đức Đại của TP Hồ Chí Minh. Đang là đương kim vô địch ở hạng cân 48kg, nên Anh Tuấn nhận được rất nhiều kỳ vọng từ Ban huấn luyện cũng như các cổ động viên nhà.
Một pha ra đòn chính xác của Đặng Trần Anh Tuấn (trái) trong trận chung kết hạng cân 48kg nam.
Tuy nhiên, võ sĩ đến từ thành phố mang tên Bác không hề tỏ ra chùn bước trước sức nóng từ các khán đài. Ngay trong hai hiệp đấu đầu tiên, Đức Đại hai lần đánh ngã Anh Tuấn. Điều đó khiến không ít cổ động viên lo lắng, nhưng họ vẫn dành sự cổ vũ nhiệt tình cho võ sĩ xuất thân từ võ đường Phi Long Vinh. Nhờ đó, Anh Tuấn đã thi đấu bùng nổ trong hiệp cuối, một lần đá ngã đối thủ (được cộng 5 điểm) và giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 4-1, bảo vệ thành công đai vô địch.
Đặng Trần Anh Tuấn (bìa trái) nhận đai vô địch.
Ông Trần Đình Đô, HLV nội dung đối kháng đội tuyển võ cổ truyền Bình Định, cho biết: “Nguyễn Đức Đại là VĐV từng thi đấu ở nhiều giải nên có kinh nghiệm hơn. Ở trận bán kết Giải võ cổ truyền tranh đai vô địch Let’s Việt năm 2013, võ sĩ này gặp Anh Tuấn, nhưng vì không giữ đúng cân nặng nên bị xử thua. Ở lần gặp nhau này, Đức Đại đã thể hiện được lối đánh khá uy lực, nhưng trong những thời điểm quan trọng Anh Tuấn đã ghi được điểm bằng các pha ra đòn chính xác nên vượt qua đối thủ. Một trận đấu khá khó khăn, nhưng Tuấn vẫn bảo vệ được chiếc đai vô địch một cách xứng đáng”.
Ở chung kết Giải võ cổ truyền tranh đai vô địch Let’s Việt, Bình Phước có số VĐV tham gia đông nhất với ba võ sĩ. Nhưng trong đêm chung kết đầu tiên, với sự xuất hiện của hai võ sĩ, họ chỉ có thể một lần tận hưởng niềm vui. Đó là khi Nguyễn Văn Tùng đánh bại Đặng Hoàng Giang (Quân đội) với tỉ số 3-2 ở hạng cân 54kg nam. Võ sĩ khác của Bình Phước là Hà Sâm Đạt sau đó đã để thua Nguyễn Văn Đức (Nghệ An) với tỉ số 0-5.
Cặp đấu duy nhất có sự góp mặt của hai võ sĩ nữ có phần thắng thuộc về Nguyễn Thị Tuyết Mai (An Giang). Là võ sĩ từng thi đấu rất thành công ở cả bộ môn võ cổ truyền và muay Thái, nên Tuyết Mai đã không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng tuyệt đối 5-0 trước Nguyễn Thị Hằng (Bà Rịa – Vũng Tàu) ở chung kết hạng cân 54kg nữ.
LÊ CƯỜNG
Đến dự khán các trận đấu chung kết Giải võ cổ truyền tranh đai vô địch Let’s Việt năm 2014 có các ông: Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Quân đội Nhân dân Việt Nam; Nguyễn Văn Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Thiếu tướng Võ Văn Cổ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7; Thiếu tướng Nguyễn Văn Luận, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân huấn - Bộ Tổng Tham mưu; cùng hàng ngàn khán giả hâm mộ võ thuật.
Do có sự thay đổi vào phút cuối từ Ban Tổ chức, nên đã có sự điểu chuyển một số trận đấu ở hai đêm chung kết.
Tối 14.9, sẽ diễn ra các trận đấu:
- Hạng cân 51kg nam: Nguyễn Phú Quý (An Giang) gặp Phạm Bá Hợi (Đắk Lắk)
- Hạng cân 51kg nữ: Nguyễn Thị Tuyết Dung (An Giang) gặp Huỳnh Mai Ngân Thúy (TP Hồ Chí Minh).
- Hạng cân 57kg nam: Phạm Tiến Hải (TP Hồ Chí Minh - đương kim vô địch) gặp Đoàn Văn Tưởng (Quân đội).
- Hạng cân 60kg nam: Võ Xuân Thanh (Nghệ An) gặp Nguyễn Hồ Tấn Phát (Quân đội).
- Hạng cân 64kg nam: Hồ Tấn Đạt (Bình Định) gặp Nguyễn Duy Lập (Bình Phước).