Vui cùng trại hè
Ðã thành thông lệ, vào tháng 7 - 8 hằng năm, học sinh trong tỉnh lại hào hứng tham gia trại hè do các cấp đoàn thanh niên tổ chức. Với các em, đây là sân chơi mang lại nhiều niềm vui, nhất là với những bạn nhỏ sống ở các địa bàn còn khó khăn.
Những ấn tượng đẹp
Với chủ đề “Hè vui an toàn- Học ngàn điều hay”, Trại hè thiếu nhi do Tỉnh đoàn tổ chức ngày 31.7 đã để lại nhiều ấn tượng đẹp. Trong đó, Liên hoan Tiếng hát Hoa phượng đỏ và Liên hoan các CLB Võ cổ truyền thiếu nhi là hoạt động thu hút các bạn nhỏ nhất.
Tiết mục “Thị Mầu” của Phương Nghi xuất sắc đoạt giải nhất bậc tiểu học tại Liên hoan Tiếng hát Hoa phượng đỏ, trong khuôn khổ Trại hè thiếu nhi do Tỉnh đoàn tổ chức. Ảnh: D.L
Theo đó, gần 100 học sinh tiểu học, THCS đến từ các huyện, thị xã, thành phố tham gia với 20 tiết mục văn nghệ, 12 màn trình diễn võ thuật. Suốt chương trình, những tràng pháo tay, reo hò cổ vũ từ các khán giả nhí lẫn phụ huynh tạo nên bầu không khí vui tươi, sôi nổi. Ai cũng thích thú với những tiết mục “cây nhà lá vườn” hồn nhiên nhưng vẫn chỉn chu.
Xuất sắc đoạt giải nhất bậc tiểu học tại Liên hoan Tiếng hát Hoa phượng đỏ với tiết mục “Thị Mầu”, em Nguyễn Phương Nghi (lớp 5A, Trường Tiểu học số 2 Tuy Phước, huyện Tuy Phước) chia sẻ, để có hơn 4 phút biểu diễn trên sân khấu, Nghi và các bạn đã tập luyện suốt gần 3 tuần để vừa thuộc bài, vừa kiểm soát biểu cảm trên khuôn mặt sao cho tự tin nhất có thể.
“Nghe tin em thi hát, các bạn trong trường dù đang nghỉ hè vẫn sẵn sàng tập múa phụ họa, hỗ trợ em. Có các bạn bên cạnh, em bớt hồi hộp, động lực cố gắng cũng nhiều lên. Với em, giải nhất này là thành quả chung của tập thể chứ không phải của riêng em”, Nghi tâm sự.
Bên cạnh chương trình cấp tỉnh, ở cơ sở, sân chơi này cũng được tổ chức, chú trọng các hoạt động mang màu sắc Đoàn, Đội. Ngày 1.8, Thị đoàn An Nhơn, Hội đồng Đội thị xã phối hợp với Phòng GD&ĐT, Trung tâm VH-TT-TT thị xã tổ chức Trại hè thiếu nhi, thu hút hơn 300 thanh thiếu nhi đến từ 15 xã, phường tham gia. Trại hè diễn ra đồng loạt nhiều nội dung, như: Hội thi nghi thức Đội và Chỉ huy Đội giỏi; thi cắm trại nhanh; rung chuông vàng tìm hiểu về kiến thức Đoàn, Đội, lịch sử quê hương An Nhơn…
Từng ghi dấu ấn với loạt thành tích đáng nể như danh hiệu “Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc” năm 2023, giải nhất Hội thi “Chỉ huy Đội giỏi cấp tỉnh” năm 2023, em Trình Ngọc Vương (lớp 9A4, Trường THCS Nhơn Lộc, TX An Nhơn) vẫn giữ vững phong độ với giải nhất phần thi Chỉ huy Đội giỏi.
Vương chia sẻ: “Vì là năm cuối cấp nên em muốn có thêm kỷ niệm, khép lại năm tháng là đội viên thật đáng nhớ. Hơn nữa, điều làm em thích nhất là năm nay, hội trại có thêm các trò chơi lớn năng động, phù hợp với sở thích của nhiều bạn”.
Bổ ích, nhiều niềm vui
Trại hè còn được nhiều học sinh xem như cơ hội dã ngoại cùng bạn bè. Do vậy, các đơn vị vừa chú trọng xây dựng không gian trại hè gần gũi với thiên nhiên, giúp những trại sinh nhí vừa học vừa chơi, vừa thỏa sức khám phá thông qua các hoạt động ý nghĩa.
Học sinh hào hứng tìm hiểu các sản phẩm tái chế, bảo vệ môi trường tại Vườn tái chế. Đây là một trong các hoạt động thuộc Trại hè cấp tỉnh. Ảnh: D.L
Là đơn vị tổ chức trại hè sớm nhất trong tỉnh, Thành đoàn Quy Nhơn phối hợp với Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh mang đến một ngày dã ngoại trên bãi biển Quy Hòa đầy niềm vui cho hơn 400 thanh thiếu nhi vào ngày 12.7.
Từ sáng đến tối cùng ngày, các em tạm gác các thiết bị điện tử, thỏa sức sáng tạo, chơi đùa, thi đua vẽ tranh theo chủ đề “Sắc màu tình nguyện”, làm cổng trại, vệ sinh bãi biển, trồng cây xanh, “lăn xả” với các trò chơi tập thể… cùng các bạn. Dưới cái nắng gắt mùa hè, bạn nhỏ nào cũng đẫm mồ hôi nhưng tiếng cười sảng khoái chưa khi nào tắt.
Song song với đó, niềm vui khi tham gia trại hè còn đến từ những trải nghiệm mới mẻ, bổ ích của các bạn nhỏ. Ghé thăm Vườn tái chế NNC (thuộc Chi hội Khuyết tật Nguyễn Nga, ở xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn) trong khuôn khổ trại hè cấp tỉnh, em Trần Nguyễn Tường Vy (lớp 7A3, Trường Tiểu học An Hòa, huyện An Lão) không khỏi ngạc nhiên khi được giới thiệu một số đồ vật tái chế hữu dụng, xinh xắn do chính tay người khuyết tật tại đây tạo nên.
“Ở huyện em chưa có mô hình nào kiểu như vậy nên khi trực tiếp trải nghiệm, gặp gỡ và biết thêm nhiều cách tái chế, em rất ấn tượng và khâm phục các anh chị khuyết tật. Chuyến đi này đã nhen nhóm trong em ý tưởng thành lập một CLB tái chế ở trường, góp phần lan tỏa lối sống xanh đến nhiều bạn hơn”, Vy “bật mí”.
DƯƠNG LINH