Tây Xuân xây dựng xã văn hóa nông thôn mới: Ngàn người dân chung một tấm lòng
Năm 2006, xã Tây Xuân đăng ký xây dựng xã văn hóa. Hai năm sau, Tây Xuân được UBND tỉnh công nhận danh hiệu này và bảo lưu liên tục. Đến cuối 2013, cùng với xã Bình Nghi, Tây Xuân được UBND huyện Tây Sơn công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Sức dân chính là động lực quan trọng của thành công đó.
Xã Tây Xuân có 1.676 hộ dân với 6.155 nhân khẩu; trong 3 thôn thì Đồng Sim thuộc diện đặc biệt khó khăn. Sự năng động, chung lòng của Đảng ủy, chính quyền, người dân đã giúp Tây Xuân rút ngắn thời gian hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã văn hóa nông thôn mới đến năm 2015. Và được chọn báo cáo điển hình tại Hội nghị sơ kết phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2011-2013 vừa được UBND tỉnh tổ chức ngày 27.8.
Đồng lòng
3/3 thôn đạt thôn văn hóa. Tỉ lệ gia đình văn hóa đạt 96,6%, trong đó số hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liền chiếm trên 70%. 3/3 cơ quan, đơn vị được công nhận đạt chuẩn văn hóa, công sở xã được Tổng LĐLĐ khen thưởng. Quy hoạch thiết chế văn hóa cơ sở theo quy định cũng đã hoàn thành… Đó là những kết quả ấn tượng trong quá trình xây dựng xã văn hóa đến xã văn hóa nông thôn mới ở Tây Xuân.
Theo ông Trương Đình Châu, Phó Chủ tịch UBND xã Tây Xuân, xã hiện còn 6 tiêu chí xây dựng nông thôn mới chưa đạt, trong đó có tiêu chí về xây dựng cơ sở vật chất văn hóa. Trước đây, cơ sở vật chất văn hóa của xã đã có, nhưng để đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới thì cần được nâng cấp, mở rộng đủ diện tích, đủ phòng sinh hoạt cho người dân. “Đến cuối năm nay, chúng tôi sẽ hoàn thành mở rộng nhà văn hóa xã, 2 nhà văn hóa thôn và 2 sân vận động thôn; tổng kinh phí thực hiện gần 4 tỉ đồng, trong đó tỉnh và Trung ương hỗ trợ 1,9 tỉ đồng, còn lại từ nguồn thu địa phương và huy động dân”, ông Châu cho biết.
Điều đáng ghi nhận trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới ở Tây Xuân là sự lãnh đạo, chỉ đạo rất sâu sát của Đảng ủy xã. Thêm vào đó là sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, Mặt trận, hội đoàn thể, sự đoàn kết và đồng thuận cao của người dân. Ông Châu cho hay, Đảng ủy xã đã tổ chức 3 buổi sinh hoạt chuyên đề về xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới ngay tại khu dân cư, để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con. Vì thế, sự đồng thuận của người dân là rất cao.
“Để xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới phải dựa vào người dân. Phải nói để người dân hiểu và phải làm cho người dân tin. Khi ấy, người dân tự nguyện hưởng ứng, tham gia rất nhiệt tình, rất mạnh”, ông Châu đúc kết. Ông Phó Chủ tịch UBND xã minh chứng chuyện di dời cơ sở gạch ngói thủ công đến nơi quy hoạch khó đến cỡ nào, vậy mà nhờ bà con đồng thuận Tây Xuân làm rốt ráo cả 200 cơ sở trên địa bàn xã. Hay như chuyện 5 năm nay, Tây Xuân đã làm được mô hình thu gom rác thải để giữ gìn vệ sinh môi trường ở thôn Phú An, Phú Hòa, 8/11 xóm có tổ vệ sinh môi trường. Rồi người dân tham gia đóng góp quỹ xây dựng văn hóa nông thôn mới, ban đầu có gần 200 triệu đồng, dù chưa nhiều nhưng đó là tấm lòng của bà con với quê hương.
Chung sức
Từ đồng lòng, người dân hăng hái chung tay góp sức. Đi đầu trong việc đóng góp xây dựng xã văn hóa nông thôn mới ở Tây Xuân có thể kể đến ông Võ Bách (ở xóm Hòa Tây, thôn Phú Hòa). Bằng uy tín của mình, năm 2012, ông vận động bà con đóng góp 150 ngàn đồng/hộ (riêng gia đình ông đóng góp 5 triệu đồng) để xây dựng trụ sở xóm làm nơi hội họp, với tổng kinh phí 40 triệu đồng.
Không chỉ thế, ông Bách còn hiến trên 650m2 đất vườn để làm sân thể dục thể thao, và tiếp tục vận động bà con đóng góp 100 ngàn đồng/hộ (riêng ông ủng hộ
1 triệu đồng) thuê xe đổ đất, nâng mặt bằng, mua lưới, bóng... cho con em trong xóm vui chơi. Đến nay, sân chơi đã hoàn thành, rất đông thanh thiếu niên đến sân giao lưu bóng đá, bóng chuyền. Hôm chúng tôi đến thăm, ông Bách cười bảo: “Đó là mình làm cho bà con và cho cả mình nữa. Chiều chiều, đám già tụi tui có chỗ thư giãn, lũ trẻ có chỗ vui chơi, giải trí lành mạnh!”.
Tương tự như gia đình ông Võ Bách, gia đình anh Đỗ Ngọc Hùng (ở thôn Phú An) hiến 30m2 đất (trị giá trên 20 triệu đồng) và tự nguyện tháo dỡ tường rào kiên cố để xã làm đường bê tông giao thông liên thôn. Một người làm, cả nhà đồng lòng, rồi cả xóm vào cuộc. Ở nhiều xóm, người dân góp tiền, góp ngày công để làm đường bê tông đến từng ngõ.
Xóm Gò Cát (thôn Phú Hòa) có hơn chục hộ dân đồng lòng bỏ ra 10 triệu đồng/hộ để làm tuyến đường dẫn về xóm. Đó là tuyến đường đầu tiên hình thành từ sức dân. Đến cuối năm 2013, toàn xã đã có 4 tuyến đường ngõ xóm do người dân góp tiền góp công xây dựng với 543,6m2, tổng kinh phí 344 triệu đồng. Hiện có 7 tuyến đường ngõ xóm như vậy đang tiếp tục triển khai thực hiện.
Ông Trương Văn Chưu, 55 tuổi, ở xóm 3, thôn Phú An, chia sẻ: “Việc góp tiền làm đường bê tông, lắp điện thắp sáng đường xóm được Nhà nước khuyến khích. Vậy nhưng, làm cho đường sáng, xanh, sạch đẹp là làm cho bà con mình hưởng cả thôi, chứ có phải cho ai đâu. Bà con chúng tôi ưng bụng lắm, ai cũng làm, cũng thích!”.
MAI HOÀNG