CLB Quy Nhơn Bình Định sau 2 lượt trận V-League 2024 - 2025: Nhiều vấn đề cần cải thiện
Trắng tay sau 2 lượt trận đầu tiên ở V-League 2024 - 2025, đội bóng đất Võ cảm nhận rõ những thách thức ở mùa giải mới. Đương kim á quân V-League đang gặp khá nhiều vấn đề cần cải thiện, tránh lún sâu vào khủng hoảng.
Trận thua với tỷ số tối thiểu trong ngày ra quân trước CLB Hà Nội có phần đáng tiếc, nhưng đó là kết quả chấp nhận được nếu nhìn vào tương quan lực lượng và sự đầu tư của 2 đội, đặc biệt là khi thầy trò HLV Bùi Đoàn Quang Huy phải thi đấu trên sân khách. Tuy nhiên, ở lượt trận thứ 2, việc có bàn mở tỷ số để rồi thua ngược quả thực “khó nuốt trôi” với cả đội bóng đất Võ lẫn các cổ động viên. Trong đó, những bàn thua theo kiểu “không đáng có” đang làm dấy nên nỗi lo về khâu phòng ngự của đội chủ sân Quy Nhơn.
Trong cả 3 bàn thua ở 2 lượt trận vừa qua, các hậu vệ CLB Quy Nhơn Bình Định ít nhiều mắc lỗi trong khâu phá bóng lẫn áp sát đối phương ở khu vực 16 m 50. Vì vậy, 2/3 tình huống để thủng lưới đến từ những cú sút xa. Ở tuyến giữa, tiền vệ Cao Văn Triền hoạt động xông xáo, nhưng anh vẫn thiếu một đối tác xứng tầm như Đỗ Văn Thuận ở mùa trước, để vừa thực hiện tốt việc đánh chặn lẫn phát động tấn công.
Chất lượng ngoại binh không như mong đợi đang gây ra nhiều khó khăn cho CLB Quy Nhơn Bình Định.
- Trong ảnh: Một pha bóng trong trận đấu giữa CLB Quy Nhơn Bình Định (áo sáng) và CLB TP Hồ Chí Minh. Ảnh: VPF
Vấn đề được cho là lớn nhất của CLB Quy Nhơn Bình Định hiện nay là ngoại binh, khi cả 3 cầu thủ ngoại xuất hiện trên sân ở 2 trận đấu vừa qua chưa thể hiện được khả năng chuyên môn như kỳ vọng. Tiền đạo Argolo Gabriel Morbeck gây thất vọng nhất, khi hầu như không đóng góp đáng kể nào vào lối chơi chung của toàn đội. Chơi ở vị trí tiền đạo, nhưng cầu thủ này lúng túng trong khâu di chuyển, khiến những đợt phản công thiếu tính hiệu quả và chậm nhịp. Thậm chí, không ít cổ động viên ngao ngán cho rằng đội nhà “chấp người” khi đối đầu với CLB TP Hồ Chí Minh.
Trong khi đó, với thể hình thấp bé (chỉ cao 1,71 m), Alves Farias Alisson có kỹ thuật tương đối tốt nhưng hạn chế trong những tình huống tranh chấp. Nổi bật nhất trong số 3 ngoại binh là Leonardo David Do Espirito Santo, với chiều cao khá lý tưởng đã tạo được lợi thế trong những pha không chiến. Tuy nhiên, có lẽ do chưa quen với điều kiện thời tiết, thể lực của cầu thủ mang áo số 19 không đảm bảo ở quãng thời gian cuối trận.
Được biết, việc sử dụng Argolo Gabriel Morbeck chỉ là giải pháp tình thế của HLV Bùi Đoàn Quang Huy, khi trung vệ Luis Salazar dính chấn thương. Theo quy định, các đội bóng được thay đổi ngoại binh đến ngày 27.9, nên nhiều khả năng Luis Salazar sẽ được điền vào bảng đăng ký để thay thế cho Argolo Gabriel Morbeck kể từ vòng 3. Đây là sự thay đổi hợp lý, giúp cân bằng 3 tuyến, đặc biệt là khả năng hỗ trợ phòng ngự từ những tình huống không chiến của Luis Salazar.
Trở lại với trận đấu giữa CLB Quy Nhơn Bình Định và CLB TP Hồ Chí Minh, khả năng dứt điểm kém cũng là nguyên nhân lớn dẫn đến thất bại của đội chủ nhà. Nhiều tình huống “ngon ăn” lần lượt trôi qua mũi giày của các chân sút đội bóng đất Võ. Trong đó, đáng tiếc nhất là cú đánh đầu cận thành trong tư thế trống trải của Mạc Hồng Quân ở phút 67 đưa bóng đi trúng xà ngang.
Một yếu tố được cho là khách quan nhưng cũng phần nào tạo tâm lý không tốt cho các cầu thủ đất Võ là sự xuất hiện của VAR ở nhiều trận đấu. Sau khi phàn nàn về việc VAR “làm ngơ” ở tình huống dẫn đến bàn thắng trong trận gặp CLB Hà Nội, HLV Quang Huy lại phải chứng kiến VAR từ chối bàn thắng san bằng tỷ số ở trận gặp CLB TP Hồ Chí Minh. Đó là chưa kể việc trọng tài VAR từ chối cho đội bóng đất Võ hưởng quả phạt đền ở những phút bù giờ. Chưa bàn đến cơ chế vận hành, những quyết định được đưa ra có liên quan đến tổ VAR đang tạo cảm giác “bất lợi” cho Cao Văn Triền và các đồng đội.
Trong khi CLB Quy Nhơn Bình Định nhận những kết quả không như mong đợi, các đội bóng nằm trong nhóm đua trụ hạng mùa giải năm ngoái như Hoàng Anh Gia Lai, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho thấy sự khởi sắc ở những lượt trận đầu tiên, với việc giành cả 2 trận thắng để tạm chiếm giữ những vị trí trong tốp đầu. Vì vậy, cuộc chiến tranh suất trụ hạng được dự báo càng trở nên khó khăn với thầy trò HLV Quang Huy trong mùa giải V-League 2024 - 2025.
HOÀNG QUÂN