NHỊP CẦU NHÂN ÁI
Qua “Nhịp cầu nhân ái” báo Bình Định, bạn đọc và những người hảo tâm đã nhờ tòa soạn chuyển tiền giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gồm:
* Chị Đỗ Thị Mỹ Hằng, 246 Phan Bội Châu, TP Quy Nhơn giúp bà Đỗ thị Dĩ, xóm 1, thôn Phú An, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, nuôi con bại não 39 năm nay: 300 ngàn đồng; giúp cháu Lê Đình Trung, ở 57/57/34 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn bị bệnh tim nặng: 300 ngàn đồng; giúp chị Nguyễn Thị Hiền, tổ 8, khu vực 7, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn bị bệnh nặng, chồng tàn tật, nuôi 2 con nhỏ: 300 ngàn đồng;
* Anh Lê Quang Sơn, 138 Tăng Bạt Hổ, TP Quy Nhơn giúp anh Lâm Văn chương, xóm 1, thôn Mỹ An, xã Tây Bình, huyện Tây Sơn, 2 cha con bị mù mắt: 400 ngàn đồng;
* Anh Lê Xuân Cảnh, 105 Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn giúp chị Lê Thị Thu Hà, xóm 6, thôn Đệ Đức 2, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn bị bệnh u xơ phổi: 500 ngàn đồng;
* Bạn đọc phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn giúp cô giáo Lê Thị Thu Hà, dạy Trường Tiểu học Ngô Mây, TP Quy Nhơn bị bệnh tim: 1 triệu đồng.
Báo Bình Định trân trọng cảm ơn các nhà hảo tâm giúp đỡ. “Nhịp cầu nhân ái” Báo Bình Định đã và đang chuyển số tiền trên đến người được giúp đỡ.
B.B.Đ
Chào anh/chị trong "Nhịp cầu nhân ái", Em có ý kiến này muốn góp ý cùng chương trình, tại sao chương trình "Nhịp cầu nhân ái" của mình không quay clip nói về cuộc sống hay những khó khăn của các gia đình khó khăn cần giúp đỡ, thay cho những hình ảnh. Nếu chương trình mình tạo một clip sẽ dễ dàng thu hút bạn đọc và những người hảo tâm hơn, vì hiện nay mạng xã hội phát triển rất nhanh.