Nữ sinh viên vượt khó
Sinh viên Nguyễn Thị Sáu sinh ra và lớn lên trong một gia đình có đông anh em và thuộc hộ nghèo ở thôn Tuân Lễ, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước. Ngoài thời gian đến trường, Sáu ra đồng phụ ba làm ruộng hay phụ mẹ chăm sóc luống rau. Sáu nhớ lại: “Năm em vào lớp 10 Trường THPT Nguyễn Diêu, ba vì lao lực quá sức nên bị bệnh nặng qua đời. Em đã định đi tìm việc làm đỡ đần má và lo cho một người chị bị bệnh nặng. Nhưng nghĩ đến ước nguyện của ba là mong em cầm tấm bằng đại học để mai sau có công việc ổn định, em lại quyết tâm theo đuổi việc học đến cùng”.
Năm 2010, Sáu thi đỗ vào khoa Tài chính ngân hàng-Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Quy Nhơn. Để có tiền trang trải chi phí học tập và sinh hoạt, Sáu đã đi làm thêm, hết phụ bán cà phê, đi phát tờ rơi quảng cáo, đến rửa chén cho các nhà hàng, quán ăn ở Quy Nhơn. 4 năm học qua, ngoài khoản tiền học bổng của nhà trường, tiền làm thêm Sáu tự xoay xở mọi chi phí. Việc làm thêm đã lấy đi của cô sinh viên nghèo khá nhiều thời gian, nhưng Sáu vẫn chu toàn việc học. Nhiều năm liền, Sáu đạt danh hiệu sinh viên khá, giỏi.
Cuối mỗi tuần, Sáu đều về nhà phụ giúp công việc cho mẹ. Gặp Sáu đang lúc cô xoa bóp chân tay, rồi chải đầu cho người chị bị bệnh, xong đâu đấy lại quay sang phụ mẹ chăm sóc vườn rau… chúng tôi cảm nhận được tấm lòng nhân hậu và hiếu thảo sâu sắc của cô sinh viên nghèo này.
Nhắc đến Nguyễn Thị Sáu, ông Man Ngọc Tuấn, Trưởng thôn Tuân Lễ nhận xét: “Gia đình của em Sáu thuộc diện hộ nghèo ở địa phương, mặc dù vậy em đã nỗ lực vượt qua nghịch cảnh, chăm lo học tập. Ngoài ra em còn là đứa con hiếu thảo của gia đình. Tính tình em Sáu rất là ngoan, hòa nhã cùng bạn bè đồng trang lứa và bà con chung quanh”, ông Tuấn nói.
Còn giảng viên Đặng Thị Thanh Loan, chủ nhiệm lớp Quản trị kinh doanh tổng hợp Trường Đại học Quy Nhơn cũng có rất nhiều cảm tình: “Nhiều năm liền em Sáu đạt danh hiệu sinh viên khá, giỏi trong học tập và rèn luyện. Không chỉ nỗ lực học tốt, Sáu còn luôn sống nhân ái, thân thiện với mọi người và hay giúp đỡ bạn bè”.
Chia sẻ về ước mơ của mình, cô sinh viên nghèo mới ra trường bộc bạch: “Em mong sớm có việc làm ổn định để có điều kiện phụ giúp mẹ và chăm sóc sức khỏe cho người chị bị bệnh tốt hơn”.
XUÂN VINH