Mầm non nghệ thuật nhiều triển vọng
Được ươm mầm đam mê âm nhạc từ nhỏ, Hà Diệu Linh Chi, học sinh lớp 6A4, Trường THCS Quang Trung, TP Quy Nhơn, đã khẳng định năng khiếu trong nhiều cuộc thi ca hát. Mới đây, Linh Chi tạo được ấn tượng đẹp tại Liên hoan Dân ca Bài chòi lần thứ II -2014.
Từ nhỏ, Hà Diệu Linh Chi đã được giọng ru dân ca ngọt ngào của ông ngoại đưa vào giấc ngủ êm đềm, nuôi dưỡng ước mơ đến với âm nhạc. Cô bé đã thể hiện khả năng ca hát của mình trên sân khấu, được thầy cô, bạn bè và những người làm trong ngành nghệ thuật đánh giá tốt. Chị Phạm Thị Thu Hà, mẹ của Hà Diệu Linh Chi, chia sẻ: “Luôn tạo điều kiện cho con được tiếp xúc với âm nhạc. Những buổi văn nghệ do cơ quan tổ chức hay những chương trình liên hoan ca hát của địa phương, tôi đều chở bé đến xem hoặc tham gia. Bản thân tôi cũng thích hát, lại thêm ông ngoại và cậu của Linh Chi đều theo ngành nghệ thuật, giỏi đàn, hay hát nên góp phần “truyền lửa” cho bé”.
Trước đây, Linh Chi đã từng tham gia và đoạt nhiều thành tích cao như giải Nhất Tiếng hát hoa phượng đỏ, giải Nhất cuộc thi Tìm kiếm tài năng hát thiếu nhi cấp tỉnh năm 2012, giải Xuất sắc cuộc thi Gót sen hồng toàn quốc năm 2013, giải Xuất sắc Liên hoan Tiếng hát dân ca và đàn piano kỹ thuật số dành cho giáo viên và học sinh khu vực miền Trung -Tây Nguyên 2014… Nhưng lần đầu tiên tham gia Liên hoan Dân ca Bài chòi lần thứ II, thí sinh nhỏ tuổi nhất Linh Chi đã được dịp thử thách với một thể loại mới và tương đối khó đối với lứa tuổi của mình. “Chúng tôi tạo điều kiện cho con tham gia để có cơ hội thể nghiệm ở loại hình âm nhạc truyền thống, giúp con học hỏi, tăng sự hiểu biết và thêm yêu quê hương mình hơn. Đó cũng là cách giáo dục con qua âm nhạc”, chị Thu Hà cho biết.
Trong đêm thi chung kết, Linh Chi đã chọn bài dân ca “Lý ngựa ô” để thể hiện được chất giọng cao, trong sáng, truyền cảm xúc cho người nghe. Qua đó Linh Chi đã đoạt giải Ba và giải giọng ca triển vọng của Liên hoan dành cho lứa tuổi 12 - 17. Linh Chi chia sẻ: “Thi hát dân ca, em không khỏi lạ lẫm xen lẫn cảm giác hồi hộp khi mới lên đứng trên sân khấu. Nhờ sự ủng hộ, động viên của mọi người, em đã thể hiện khá tốt bài Lý ngựa ô. Em sẽ cố gắng tập luyện hát dân ca bài chòi mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống quê hương Bình Định, để tiếp tục dự thi Liên hoan năm sau”.
KIM CƯƠNG