Tạo động lực từ nghịch cảnh
Tại chương trình giao lưu “Dell tự hào cùng bạn trên con đường thực hiện ước mơ” năm 2014, vừa được tổ chức tại Trường ĐH Quy Nhơn, hai sinh viên (SV) Nguyễn Thị Tuyết Kha (Khoa Tài chính và Quản trị kinh doanh) và Nguyễn Thị Nhung (Khoa Địa lý - Địa chính) đã cho thấy, bằng nghị lực và niềm tin họ đã không để nghịch cảnh cuộc sống làm thui chột ước mơ của mình.
Đường đến giảng đường
Trong 2 năm, Nguyễn Thị Nhung lần lượt chứng kiến cảnh ba và mẹ qua đời vì bệnh tật. Bỗng chốc, cô gái 18 tuổi trở thành trụ cột của gia đình, chăm lo cho em trai hơn 3 tuổi. Bao nhiêu tiền dành dụm, vay mượn để chạy chữa cho ba lẫn mẹ đã khiến gia đình kiệt quệ, nên giờ Nhung phải cáng đáng chuyện cơm áo cho gia đình. Giấy báo đỗ ĐH đến nhà, Nhung bật khóc vì lo đứa em trai phải sống một mình, và tiền để mình đi học.
Từ nhà ở Pleiku (Gia Lai) xuống Quy Nhơn nhập học, Nhung được dì ruột giúp đỡ tiền sách vở, học phí hàng tháng, còn lại cô đi làm thêm để trang trải cuộc sống SV. Nhung tâm sự: “Nhìn lại chặng đường đã qua, có lúc mình muốn nghỉ học vì quá mệt mỏi, để chỉ đi làm và chăm sóc cho em trai thôi. Nhưng được dì và người thân động viên, giúp đỡ, mình lại quyết tâm đi học để trở thành tấm gương cho em trai và không phụ lòng mong mỏi của ba mẹ khi mất”.
Nguyễn Thị Tuyết Kha thì lớn lên trong Làng trẻ em SOS Nha Trang. Cuộc sống khó khăn, thiếu thốn tình thương yêu của ba mẹ ruột, nhưng Kha có được sự bảo bọc, che chở của mẹ nuôi và các anh chị em ở Làng. Kha tâm sự: “Hồi vào lớp 1, khi thấy các bạn được ba mẹ đưa đón đi học, mình hỏi mẹ nuôi mới biết hoàn cảnh của bản thân. Buồn tủi, oán giận trôi qua nhanh khi mình lao vào học tập cho thật giỏi”. Học hết phổ thông, đi học ĐH ở Quy Nhơn, mỗi tháng Kha được mẹ nuôi hỗ trợ 600 ngàn đồng để học tập, còn lại em đi làm thêm vào buổi tối ở các quán ăn, quán cà phê để kiếm tiền trang trải thêm cho cuộc sống của mình.
Vươn đến ước mơ
Trong buổi giao lưu với SV của Trường ĐH Quy Nhơn, Kha và Nhung lần đầu tiên ngồi trên sân khấu, trước 1.000 SV của trường. Ở họ toát lên nghị lực sống mạnh mẽ, và rằng không có gì khó khăn có thể cản bước chân mình.
Kha tự tin nói về ước mơ trở thành nữ doanh nhân. Khi ấy, cô sẽ có điều kiện giúp đỡ trẻ em ở các làng SOS, hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh giống mình. Kha hy vọng khi mình thực hiện được ước mơ lớn này, mẹ ruột của cô sẽ có nhiều cơ hội nhận ra con gái mà vì lý do nào đó đã không nuôi nấng được. Lời tâm sự chân thành của Kha nhận được sự đồng cảm và ủng hộ nhiệt tình của các SV, nhiều bạn có mặt tại hội trường lúc đó đã rơi nước mắt. Với Kha thì: “Mỗi ước mơ dù lớn, nhỏ cũng đều cần có nghị lực, sự tự tin và bản lĩnh để thực hiện. Cứ ước mơ và sống cho xứng đáng để không bao giờ phải nuối tiếc việc gì”.
Còn với Nhung, bạn chỉ mong ước đơn giản là khi tốt nghiệp ĐH sẽ có việc làm ổn định, có căn nhà nhỏ để cùng ở với em trai và chăm sóc, dạy bảo cho em trở thành người có ích. Nhung chia sẻ với mọi người: “Mình vượt qua mọi khó khăn để đi học THPT rồi ĐH, chỉ mong thay đổi được cuộc sống hiện tại, làm chỗ dựa cho em trai và niềm tự hào của người thân. Mình tin khi nỗ lực hết sức thì chẳng việc gì là khó”.
Tại buổi giao lưu, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn Trần Đình Hiền nhắn nhủ đến SV: “Kha và Nhung là những gương mặt điển hình vượt khó học giỏi trong trường. Dù được nhà trường và xã hội quan tâm, hỗ trợ nhiều mặt nhưng để vượt qua khó khăn, với nỗi đau mất mát lớn, bản thân các em phải tự vươn lên là chính. Trường ĐH Quy Nhơn nỗ lực kêu gọi các nhà hảo tâm, đơn vị hỗ trợ, giúp các em thực hiện ước mơ. Qua những buổi giao lưu như thế này, tôi hy vọng hàng ngàn SV của trường có thêm niềm tin, động lực vượt khó và trân trọng những gì mình đang có, nỗ lực trở thành người con hiếu thảo, công dân tốt trong xã hội”.
CÔNG HIẾU