Chuyện về nữ thủ khoa Trường ĐH Cảnh sát nhân dân
Từ một học sinh nhút nhát, thiếu tự tin trong mọi chuyện, nhưng qua những năm tháng học cấp 3 dưới mái trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, cô học sinh chuyên Văn Hà Thị Mỹ Hạnh đã trở nên dạn dĩ, tự tin. Trong kỳ tuyển sinh ĐH vừa qua, Mỹ Hạnh đã đỗ thủ khoa khối C Trường ĐH Cảnh sát nhân dân (hai môn Sử và Địa đều 9,5 điểm, Văn 7,5 điểm).
Nhắc về Mỹ Hạnh, thầy Võ Công Trí, giáo viên chủ nhiệm lớp chuyên Văn năm học 2013-2014 vẫn còn đọng lại ấn tượng về cô học trò nghèo đến từ xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ. Do mồ côi cha nên từ nhỏ Mỹ Hạnh luôn mang dáng vẻ rụt rè trước cuộc sống, nhất là những ngày đầu vào Quy Nhơn học tập. “Nhà Hạnh nghèo, xa nhà ở với người bà con nên tôi phải thường xuyên vận động các em học sinh trong lớp chia sẻ nhiều thứ với Hạnh. Tất cả các khoản đóng góp của em đều được trường miễn. Điều tôi quý nhất ở cô trò nhỏ này là luôn biết mình, hiểu mình và có khao khát vươn lên trong khó khăn. Hạnh từng có mặt trong đội tuyển Văn tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, nhưng đáng tiếc là không có duyên với thi cử nên không đỗ cao”, thầy Trí cho biết.
Còn cô tân thủ khoa thì trải lòng: “Trước đây, tôi gần như không có chính kiến trong mọi việc, trước khó khăn lúc nào cũng trong tâm thế buông xuôi. Quyết định xa nhà vào Quy Nhơn học trường chuyên có lẽ là bước ngoặt, bởi nhờ những ngày tháng xa nhà ấy và người thầy chủ nhiệm luôn quan tâm đến học trò nghèo và biết cách hun đúc nghị lực sống trước nghịch cảnh mà tôi đã thay đổi hoàn toàn bản thân mình”.
Vì đặc điểm của Trường ĐH Cảnh sát nhân dân không công bố điểm, chỉ gởi giấy báo nên đến giữa tháng 9, Hạnh mới biết tin mình đỗ. Bao sự trợ giúp cần thiết cho một học sinh nghèo đỗ thủ khoa mà tỉnh ta và các “Mạnh Thường Quân” vẫn làm để san sớt với các em những vất vả trong thời gian đầu nhập học đã không đến được với Hạnh.
Theo thời gian, Hạnh dần nhận thấy mình phải tự vượt lên chính mình để khẳng định mình. Cũng với mong muốn bản thân trở nên mạnh mẽ, trưởng thành, chín chắn hơn để sống thật tốt, vững vàng trước mọi sóng gió, để bảo vệ gia đình và làm nhiều việc có ích cho xã hội, Hạnh đã chọn thi vào Trường ĐH Cảnh sát nhân dân. “Đó là một việc làm liều lĩnh, bởi thi vào trường này với khối C khả năng đậu rất thấp. Em từng nghĩ là sẽ bỏ cuộc và chờ đến tận ngày cuối làm hồ sơ xem mình có đổi ý không nhưng cuối cùng em vẫn chọn duy nhất trường này. Nhiều khi ngồi học bài ôn thi, em đã bật khóc vì thấy áp lực mình đặt ra lớn quá, liệu có vượt qua nổi?”, cô học sinh nghèo tâm sự.
Nhưng khi đã ở trong phòng thi, Hạnh lại rất tự tin. Thi xong môn cuối cùng, Hạnh đã tự nhủ một ngày nào đó mình sẽ trở lại đây, nên cô tân thủ khoa tràn dâng niềm xúc động trong lòng ngày đầu nhập học. “Tôi gần như muốn khóc vì cảm giác cuối cùng đã vượt qua bao khó khăn để hoàn thành ước nguyện. Và vui hơn nữa khi ngay trong ngày này, em được văn phòng trường gọi xuống thông báo là tân thủ khoa khối C”, Hạnh chia vui. Theo nhiều thầy cô giáo giảng dạy tại các trường THPT, trong số các học sinh đăng ký thi vào trường ĐH cảnh sát khối C đến nay, Hạnh đang là thí sinh có số điểm cao nhất.
Cô tân sinh viên đang rất hài lòng với thực tại. Thích mặc quân phục, tìm hiểu trước về môi trường học tập nên không quá bỡ ngỡ với môi trường mới. Được phân vào chuyên ngành cảnh sát điều tra, Hạnh thích thú dù xác định ngành này học khá vất vả, cả khi ra trường đi làm cũng chưa hẳn đã an nhàn. Một lần nữa Hạnh lại đặt ra mục tiêu phải cố gắng học thật tốt và tham gia sôi nổi hoạt động Đoàn. “Tôi không hề hối hận vì đã vào đây, bởi nếu được chọn lại tôi vẫn làm như vậy”, cô học sinh giỏi Văn của Trường chuyên Lê Quý Đôn khẳng định.
KHÁNH HUÂN